Giờ còn lọ mọ lên đây. Haiza! Chẳng biết đưa vào topic nào, nếu mình post nhầm, nhờ Smod chuyển hộ sang chuyên mục khác nhé! Vợ chồng mình kết hôn đã hơn 10 năm. Cuộc sống thì cũng thăng trầm nhiều. Gần đây thì ổn, chuyện kia mỗi lần cả 2 đều ok! Tuần rồi mình về quê chăm người thân ốm nặng, thập tử nhất sinh. Trước lúc đi chồng cũng đòi tạm ứng. Lúc í thì mở hộp nguyên tem. Lúc về, mình thấy thái độ anh ấy hơi khác, không vồ vập mình như hồi còn ở nhà. Nghĩ chồng thương mình đêm hôm chăm người ốm nặng mất ngủ nên không phiền. Nhưng thấy anh chủ động dọn dẹp sạch sẽ thùng rác trong nhà tắm, chủ yếu đựng BCS sau khi tụi mình qh hoặc BVS khi mình đến tháng. Dù trước lúc đi mình đã dọn sơ qua 1 lần, nhưng chưa kjip lồng túi rác vì vội. Về thấy anh lồng sẵn túi nilon, mình hơi ngạc nhiên vì chăm chỉ. Bản tính chồng mình vốn lười. Linh cảm sao đó, mình tìm lại hộp BCS thì thấy chỉ còn 1/2. Tối đó, con cái ngủ hết, mình nói thẳng chuyện đó ra. Anh im lặng không phản đối hay thanh minh gì hết. Bình thường chồng mình cực kỳ gia trưởng và nóng tính. Lơ mơ dễ bị ăn tát ngay! Mình nói là chả buồn, chả sốc, chỉ thấy thất vọng. Trong lúc vợ cực khổ thì anh vẫn có thú vui đó 1 mình! Nếu không nhịn được thì ra hiệu thuốc mua mà dùng chứ sao lại ăn vụng không biết chùi mép! Một là anh chủ quan, hai là coi thường mình. Thật, nói ra thấy từ nay về sau khó sống quá! Mình nói cũng ghê lắm, nói học nhiều mà đạo đức tỉ lệ nghịch vs sự học, chồng mình cũng cứ im lặng. Anh nổi khùng mình thấy đúng bản chất hơn. Giờ mình cũng chẳng biết thế nào! Có vẻ như anh ấy thách thức, ù lì xem mình làm được gì, hay có dám đâm đơn li dị không vậy đó! Mình chưa biết phải làm sao, không lẽ anh dẫn người khác về nhà làm chuyện đó thì quả là kinh khủng. Chỗ mình ở cũng xa hàng xóm! Còn nếu tự sướng phải dùng bao sao? Thái độ im lặng bất thường của anh làm mình thấy chẳng biết xử trí như thế nào cả! Mong các bố mẹ nhiều kinh nghiệm cho mình lời khuyên! À, có lần mình vào thăm anh đi công tác trong miền nam, anh cũng đem nguyên hộp bao nhưng không còn nguyên vẹn. Anh nói, mua ít họ nghĩ mình chơi bậy bạ, nên mua nguyên hộp nhưng vì họ bán lẻ mất mấy cái nên bao bị mở dở? Mình chả tin nhưng thôi cứ cho là anh ta nói thật. Vì mình nghĩ, chả ai biết ma ăn cỗ, nghĩ nhiều mệt đầu! Nhưng lần này quả là trắng trợn làm mình choáng quá!


Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình!