Em cũng nói luôn là chúng em chỉ là đang yêu nhau nhưng cũng có ý định cưới.
Chuyện là thế này ạ, em và vợ em tư trước đến nay ở gần nhau suốt.
Bây giờ cô ấy mới có việc mới, mới đi làm được 2 hôm. Tuy nhiên cô ấy thông báo là sắp phải đi công tác xa 2 tháng lận - mà theo cô ấy việc này cũng hay phải đi công tác.
Em kịch liệt phản đối, em thì cũng thoáng, không bao giờ cấm cản cô ấy đi đâu, làm gì, gặp ai, nt, gọi điện, gặp gỡ ai tùy cô ấy. Kể cả đi công tác xa cũng được, nhưng theo quan điểm và giới hạn của em, nó CHỈ NÊN TRONG KHOẢNG 5 - 10 ngày là cùng, đằng này nó TÍNH THEO THÁNG.
Em xin tư vấn của các mẹ ạ, không muốn post bên otofun hay voz, vì như vậy sẽ không công bằng. Xin các mẹ cho lơi khuyên.