Các mẹ ơi, lúc các mẹ mang bầu thì chồng các mẹ đối xử với các mẹ thế nào ạ? Sao em lúc nào cũng cảm thấy chồng em ít quan tâm đến mẹ con em thế?


Em kể ra thế này để các mẹ xem có phải chồng em hờ hững, ít quan tâm ko nhé:


- Em có bầu đến nay đã hơn 6 tháng: em vẫn phải làm công việc nhà như thường, chỉ có 1 tuần em bị đau bụng thì được free. Những hôm đó thì đều phải đợi đến 9h mới được ăn cơm vì chồng em gần 8 mới về.


- Chồng em cho đến nay đã vắt cho em được khoảng 5 cốc nước cam + mua và bổ dừa được vài lần. Đấy là em giục thì mới làm, còn tự nhiên mà nghĩ ra thì chắc chẳng bao giờ.


- Chưa bao giờ tự nhiên nghĩ vợ có bầu phải ăn cái này cái nọ và đi mua hay làm cho em ăn.


- Đi làm về, ăn cơm rùi xem tivi và chơi game đến 12h mới ngủ. Hôm nào vợ giận dỗi về chuyện mải chơi, trách móc vì ko chịu đi ngủ cùng vợ con thì 2 đứa sẽ cãi nhau rồi chỗ ai người ấy ngủ.


- Cả ngày vợ chồng em chỉ gặp nhau có tí buổi tối nhưng rảnh ra là chồng em xem bóng đá với lại chơi game. Anh ấy bảo là để giải trí, và đó là sở thích, ko thể hi sinh được. Em cấm chơi thì bảo là ích kỉ. Anh đã mang máy tính ra ngồi cạnh em để chơi game rồi còn gì. Các mẹ bảo một bên là tivi, 1 bên là game thì vợ con còn ở đâu trong tâm trí của chồng em nữa ạ?


- ah, chồng em còn rất hay mệt mỏi. Đi làm về ngày nào cũng kêu mệt và bùn ngủ, ko thiết làm gì hết. Có lần tiết lộ ra là buổi trưa bận chơi game. EM chán.


- Chồng em là người tốt với bạn bè một cách kinh khủng khiếp. Ngày chủ nhật có thể bỏ ra nửa ngày để đi sửa máy cho bạn bè nhưng đưa vợ đi chơi thì rất khó. Đi mua sắm vật dụng cho nhà cửa của mình thì ngại...Kết cục là em thấy nhà em như cái nhà trọ của chồng.


Em nghe mọi người kể chồng họ sáng dậy nấu sáng cho vợ, tối về vắt nước hoa quả cho vợ uống rùi vân vân và vân vân thì em thấy tủi thân lắm. Ko biết là em có đòi hỏi quá cao ko hả các mẹ. Chứ em thấy thế này em cứ khóc suốt trong mấy tháng mang bầu. Em lo cho con em lắm. Ko hiểu rồi sau này con em ra đời, bố nó có yêu thương chăm sóc nó ko???