Hôm nay khi nghe tin vợ chồng một người bạn của em đã nộp đơn ly hôn lên Tòa Án mà em cảm thấy buồn quá! Vợ chồng bạn ấy mới có một bé trai kháu khỉnh được hơn 8 tháng tuổi - kém con trai em tròn 2 tháng. Nó đã biết gì đâu!
Dạo này càng ngày em càng nghe nhiều những câu chuyện buồn của các cặp vợ chồng trẻ, toàn thế hệ 8x cả. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu, còn còn đỏ hỏn mà đã có quá nhiều xung khắc đến mức không thể giải quyết được. Mà nguyên nhân chủ yếu là con dâu mâu thuẫn với bố mẹ chồng dẫn đến vợ chồng cãi nhau hoặc lý do là do vợ or chồng ngoại tình or là cả 2. Hậu quả cuối cùng chỉ có những đứa con là khổ.
Em mở topic này một phần vừa muốn kêu gọi các ông bố, bà mẹ trẻ trước khi làm gì hãy nghĩ đến những đứa con, vừa để nghe ý kiến mọi người về tình trạng này. Nguyên nhân và giải pháp?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Với lý do thiếu suy nghĩ khi quyết định kết hôn dẫn đến mâu thuẫn, rồi ly hôn thì...
Phu nu phuong Tay ho co cuoc song hon nhan doc lap hon, tu do hon (vi ko song chung gia dinh nha chong, ko de...