Yêu nhau gần chục năm mới cưới, lúc yêu thì lý tưởng lắm, lấy nhau được 2 năm thì khắc khẩu, chồng mình cục cằn, càu nhàu ghét lắm mặc dù rất yêu, chăm vợ con. Năm ngoài tự dưng bắt được tin nhắn yêu thương của ông ấy với đồng nghiệp, mình mất hết lòng tin, mặc dù ông ấy nói ý là "say nắng" và chấm dứt hết tất cả, nhưng mình thì không quên được thỉnh thoảng lại nhắc và ghen tuông, tự làm khổ mình. Cũng từ đó càng hay giận nhau, cãi nhau, tức lên là ông ấy lại cùn, lại đi chơi, mình càng tức, càng mệt mỏi và khổ sở. Mình nghĩ giá như đừng có xảy ra điều gì thì có tốt không? Nhưng cs chẳng tránh khỏi chuyện gì cả. Sáng ra đi làm ông ấy vứt quần áo lùm xùm vào chậu, mình nhắc nhở lần sau phải để cho gọn thế là ông ấy cáu. Cả ngày mình tức và ghét. Nhiều khi ông ấy vô tâm, mải chơi bạn bè mình chỉ muốn cũng tự mình tìm thú chơi cho mình để quên ông ấy đi nhưng khó quá. Có lẽ mình còn yêu chồng nhiều và tính chấp nhặt chăng?