Vợ chồng em lại chiến tranh lạnh các bác ạ. Em cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Mà vc em mới lấy nhau được gần 2 năm thui chứ mấy. Lão chồng em thì cho rằng em có cái trò hay dỗi vớ vẩn nhưng em lại nghĩ khác các bác ạ. Em thấy lão ấy chẳng chịu nghĩ đến em gì cả. Nhiều lần chiến tranh lạnh em chẳng nhớ rõ lí do là gì nữa nhưng hai lần gần đây thì nhớ nhất.
1. VC em ở riêng và đang có con nhỏ 13 tháng tuổi. Nói chung là bận lắm. Lão chồng em là dân kinh doanh nên cũng khá bận rộn. Thế mà một hôm lão ấy tuyên bố đi Lạng Sơn chơi 2 ngày. Mà có phải cty tổ chức đi đâu. Mấy lão hay chơi với nhau nên đàn đúm rủ nhau đi ăn chơi. Thế em mới điên. Em bảo không đi, để em và con vất vả ở nhà một mình à> Lão ấy bảo em qua nhà mẹ đẻ ở tạm 2 ngày đấy. Thế là em không thèm nói nhiều nữa. Lão ấy nhắn tin về hỏi thăm 2 mẹ con em cùng không thèm trả lời. Về em cũng không thèm nói chuyện. Bố mẹ em biết chuyện nên góp ý. Lão bảo: con chưa được đi bao giờ nên háo hức. Thế mà vợ con không chịu hiểu. Lại đi với mấy anh em toàn chỗ quan hệ làm ăn quan trọng. Thế sao lúc em bảo không đi lão ấy không nói mấy li do đó với em. Có phải em là người không biết lí lẽ đâu. Ghét kái kiểu thích thì làm của lão ấy lắm. Chẳng coi e ra kái gì. Nhưng tại bố mẹ em bảo bỏ qua nên em lại phải làm lành với lão ấy.
2. 5h chiều, lão ấy gọi điện cho em rất ngọt ngào: em và con ăn cơm nhà mẹ nhé, anh đang trên Hà Nội em ạ. Em hỏi lão có chuyện gì mà đi HN thì lão bảo tối về anh kể cho nghe.
Đến 7h15', lão ấy bảo đang ngồi ở sân Mỹ Đình xem bóng đá (kái trận VN và Mianma hôm 2/12 ấy ạ). 2 mẹ con về nhà khoá cửa cẩn thận. Nghe thấy thế em điên ơi là điên. Lão ấy biết nếu nói trước em sẽ không cho lão đi nên lão ấy là quả "chuyện đã rồi". Thế là tối đấy em đập kái điện thoại Nokia 5320 của em lun các bác ạ. Chẳng hiểu sao từ ngày có con em bị stress. Nóng giận là không kìm lại được. Từ hôm đó em không thèm nói bất kì một câu nào với lão, ăn cơm em cũng không thèm mời luôn. Ghét kái mặt. Bố mẹ em lại góp ý ABC nhưng em không nghe nữa. Em nghe kái vụ Lạng Sơn là đủ lắm rồi. Em đang tính li dị lão ấy. Ghét kái kiểu chồng không tôn trọng vợ như thế. Lão ấy lừa em. Hu hu hu
Liệu có phải em hay dỗi vớ vẩn như lời lão ấy hay nói không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Câu trả lời là đúng rồi :Straightf: