Vợ chồng có chuyện lớn do những tin đồn về vợ? Tôi có nên làm thế này ko?
Có ai trong tình trạng giống tôi không, cho một lời khuyên nhé.
Trước tiên chia sẻ một tí. Tôi và chồng tôi quen biết nhau gần 5 năm rồi mới cưới. Hiện nay tôi có 2 con trai, con lớn đang thi đại học, con nhỏ lên lớp 6. Tôi yêu chồng, đối với tôi, chồng không chỉ là chồng mà còn là người bạn, một tri kỷ. Hồi mới cưới nhau, tôi cũng ko biết điều đó, nhưng qua lần đi c.tác HN cách đây khoảng hơn 5 năm, tôi đi qua đầu đường Hoàng Diệu, trời đẹp, lạnh lạnh, gió thổi, lá vàng rơi, đẹp lắm tự nhiên tôi ao ước có chồng ở đây. Tôi chợt nhận thấy, cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Tôi thường chia sẻ mọi thứ với chồng, không chỉ chuyện nhà, chuyện cơ quan mà còn cả những cảm nhận về cuộc sống, về âm nhạc, về văn học, đặc biệt là về tình cảm. Mỗi lần tôi ôm anh ấy thì thôi cảm thấy lòng mình nhẹ lại rất nhiều. Tôi không chỉ có chồng mà còn có cả tri kỷ
Nhưng thật sự cuộc sống của tôi vẫn còn nhiều gợn sóng, lần này có thể là sóng dữ, sắp nhấn chìm gia đình mình. Tôi sợ rằng trong cơn quẫn trí này tôi sẽ làm điều không đúng, có thể là bậy bạ nữa vì hiện nay tôi đã nghĩ đến nhiều điều dại dột như tự tử, tôi đã tìm được đủ số thuốc cho mình. Ôi, ôi, tôi làm cái j thế nhỉ?
Nguyên nhân mọi sự xào xáo trong chúng tôi là từ 1-2 (chính xác hơn là 2) người bạn của chồng, họ nói họ có quan hệ với tôi, hơn nữa, họ còn khoe khoang quan hệ đó với mọi người. Trời ơi! tôi chẳng biết làm thế nào bây giờ? Làm sao mà tôi có thể quan hệ với những người đó được. Một người thì hầu như tôi không nói chuyện, không biết gì về ông ta cả, tất cả là do chồng nói chuyện, chưa bao giờ tôi quan tâm đến ông ta. Ông ta có bồ nhí là một con bé nào đó bán quán. Chuyện gia đình của ông ta cũng loạn lên một thời gian. Nhưng thật sự tôi không quan tâm, đối với tôi, họ là người lạ, hoàn toàn là người lạ. Một người nữa thì là một người bạn của chồng, ít tuổi hơn tôi, tôi lại là người giới thiệu nó và một cô đồng nghiệp của tôi, chúng nó cưới nhau. Tôi cũng vui vì mình làm được điều tốt. Tôi là bà mai của nó. Vợ nó thỉnh thoảng vẫn điện thoại, chị em vẫn vui vẻ với nhau. Vậy mà lại có tin đồn và chồng tôi thì khẳng định là từ nó, là tôi và nó có quan hệ lằng nhằng với nhau.
Trời ơi! tôi đau quá. Tôi chẳng biết làm thế nào để thanh minh với chồng. Chuyện này xảy ra nhiều năm rồi, tôi mới biết gần đây.
Thật là tội nghiệp chồng tôi phải chống chọi với những điều đó. Theo tôi, từ chuyện đó nên chồng không còn tin tưởng vào tôi nữa, tất cả những hành động hay lời nói của tôi đều làm anh ấy nghi ngờ. Bây giờ thì tôi hiểu và thông cảm với anh ấy, nhưng trước kia thì tôi buồn lắm vì không thể hiểu tại sao chồng tôi lại nghi ngờ tôi tồi tệ đến thế? Anh ấy vẫn yêu thương nhưng luôn luôn không tin tưởng, nhiều khi còn coi tôi là người lẳng lơ, không đoan chính, luôn liếc mắt đưa tình đàn ông,.... Trời ơi! khi viết những dòng này, ngực tôi vẫn còn thắt lại.
Khi anh ấy nói những câu đó thì tôi cảm thấy còn hơn dao đâm. Sự xúc phạm của người mình yêu thương làm mình đau đớn gấp trăm nghìn lần người khác.
Tôi định gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp với 2 người đó để nói chuyện thẳng thắn, có nên không? Tôi mới xin được số điện thoại của 1 người, còn người kia thì tôi đã có số.
Tôi làm thế có được không? Ai có lời khuyên cho tôi được không?
Tôi đang bối rối lắm. Tôi làm vậy thì có làm tồi tệ thêm mối quan hệ vợ chồng của tôi không?
Vì thật sự tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi đã định làm ít nhất 2 hành động tiêu cực vì tôi không thể chịu được khi bỗng nhiên tai họa lại rơi xuống đầu tôi như thế.
Tôi không thể chịu đựng được. Tôi sắp làm điều rồ dại rồi. Tôi phải biết kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế. Tôi mệt mỏi quá, tôi cảm thấy còn hơn là cái chết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ko chịu được. Mệt mỏi kinh khủng....
Cám ơn tất cả các bạn. Thật may mắn xung quanh tôi vẫn có những người tốt, sẵn sàng chia sẻ với tôi.
Hôm qua, tôi ko thể chịu...
E chưa đọc...
Nói thẳng với chồng: hok có thằng khùng nào xxx vợ người ta rồi lại nói cho chồng nghe, bộ ko sợ bị chồng ngta quánh hả. Nếu...