Chào các chị các mẹ!


Mình là con trai, mới lập gia đình từ tháng 11 năm 2015, năm nay mình 28 tuổi.


Chuyện vợ chồng mình xích mích từ việc mình có chơi game, trước đó vợ đã nói không được chơi nữa để thời gian lo cho con, vợ mình đang mang bầu! Mình đã ngừng chơi 1 tháng, sau đó do công việc văn phòng nhiều lúc rảnh mình dấu vợ chơi lại, 1 hôm bị vợ mình phát hiện. Vợ rất tức giận và khóc + quá thất vọng về mình!


Phải nói thêm lúc yêu mình là 1 người rất chiều vợ và trong mắt vợ nhưng gì mình nói mình đều làm được, nhưng lần này mình đã làm vợ thất vọng. Vợ bắt mình viết bản kiểm điểm + xin lỗi ông bà nội hứa lần sau k tái phạm nữa.


Chuyện cũng bắt đầu từ đây, trước kia chưa cưới chưa yêu ai mình cũng ham game tới mức bỏ dở học hành, bố mẹ phải nói cũng khổ về mình, và từ chuyện này mình vs bố mẹ ýt nói chuyện gần như là đi làm về ăn rồi lên gác.


Chuyện vợ bắt mình xin lỗi bố mẹ, mình có nói vớ vợ là như thế làm mất thể diện của mình ( không hiểu sao mình rất khó nói vs bố mẹ đặc biệt tự nhiên lại xin lỗi ), vợ thuyết phục có nói rằng em phải làm như vậy để anh nhớ mà k bao giờ chơi nữa, mình lúc đó đúng là có nhận lời sẽ xin lỗi bố mẹ nhưng không biết phải làm sao lên ngồi lì 1 chỗ, vợ thấy thế nghĩ rằng mình sống k trách nhiệm làm sai mà k xin lỗi, và k thèm nói gì với mình nữa.


Nửa tiếng sau vợ lên nhà nằm giường mình có nói mình muốn vợ cũng xuống vs mình nói với bố mẹ, vợ k phản ứng gì, mình có tình bày rất khó diễn đạt và cảm thấy mất mặt nếu phải xin lỗi bố mẹ và mong vợ bỏ qua cho. Vợ quát lên bảo a là đồ vô trách nhiệm làm sao dạy được con..... Trong khi ấy trong đầu mình chỉ nghĩ vợ quá nghiêm khắc.... ngày thường mình chiều chuộng yêu thương hết mực mà sao lúc mình mắc lỗi vợ không thông cảm cho mình. Mình tiến lại gần vợ và dục gắt, em dậy đi, a nói mãi mà em cứ im thế.... Cáu....Em điếc à.....Vợ quay ra hằn học nói biến đi.....mình tức lên đến đỉnh đầu lên thốt ra.....Mày đuổi tao à.


Đến đây là đỉnh điểm vợ òa khóc, ngày thường mình là người lúc nào cũng chỉ muốn vợ gọi chồng xưng vợ vs mình. Vậy mà lúc đo k kiểm chế nổi bản thân xưng mày tao với vợ. Mình rất hoang mang không biết phải làm sao nữa, mình k muốn vậy đó k phải con người mình.


Vợ mình 23 tuổi, tính rất nóng nói 1 là 1 2 là 2, lại là người hay khóc dễ tổn thương, nhiều lúc vợ hay nói cọc cằn với mình. đã nhiều lần mình kiềm chế nhưng hôm qua bị đuổi biến đi mình k chịu nổi nữa.


Mong các chị các mẹ cho mình 1 lời khuyên, mình giờ chỉ muốn xin lỗi và nói ràng rất yêu vợ!