Hôm nay thứ 6 máu chảy về tim, thấy yêu chồng thế. Muốn hỏi các mẹ là ở nhà vợ chồng các mẹ xưng hô với nhau thế nào. Thỉnh thoảng mình post bài trên này, quote lời chồng mình xưng "anh", nhưng thật ra mình quote thế để mọi người đỡ thắc mắc kiểu xưng hô hơi hiếm của vợ chồng mình thôi.


Vợ chồng mình quen nhau từ năm 12 tuổi, ngót nghét hơn 20 năm rồi, hồi đó xưng thế nào bây giờ vẫn vậy "cậu và tớ". Cả 2 đứa không ai bảo ai đều lưu tên người kia trong điện thoại là "cậu của tớ". Hồi mới nhận lời yêu (năm 17 tuổi) cũng có cố gắng đổi thành "anh và em" nhưng được đâu 2 -3 tuần không chịu nổi lại đổi lại. Hồi mới cưới, bố mẹ bảo đổi xưng hô đi, nhưng cả 2 đứa đều thấy không cần thiết. Bọn mình đều cảm thấy "cậu" là người rất đặc biệt trong cuộc đời "tớ". Hihi. Con bé con mới biết nói, suốt ngày bibô. Nó gọi "mẹ ơi", "bố ơi" mà không ai trả lời là nó gọi "cậu ơi". Bó tay.