Chào cả nhà, mình là một thành viên cực kỳ mới, lại là đàn ông nhưng mình vào đây để tâm sự để hy vọng có được những lời khuyên chân thành nhất của các bạn để hy vọng cứu được cuộc sống gia đình mình.
Giới thiệu sơ về mình nhé :
- Công việc ổn định, thu nhập ổn định.
- Rất yêu vợ, yêu con ( hiện nay có một bé gái 5 tuổi rất xinh, vì nó rất giống mình :Laughing: ).
- Không cờ bạc, không trai gái bậy bạ, nhậu nhẹt vừa phải, bạn bè rất đàng hoàng và thành đạt.
- Nhược điểm là không sâu sắc, rất tin vào những gì vợ nói, nhưng chính vì điều ấy làm cho gia đình mình đang trên bờ vực tan vỡ.
Vợ mình rất giỏi, thông minh, rất lo cho gia đình và chồng con. Mình rất tự hào về vợ.
Nhưng bi kịch xãy ra được hơn năm nay, và cũng chừng đó thời gian chúng mình ly thân, mặc dù vẩn sống chung một mái nhà, vẫn lo cho con gái đầy đủ. Cách đây một năm, vợ mình list ra một danh sách tội lỗi của mình, nào là không lo cho gia đình, nào là thiếu trách nhiệm với vợ con, nói thật là vì công việc nên mình đã chểnh mãng chuyện gia đình và những điều vợ nói là sự thật, nên cũng đã nhanh chóng chĩnh sửa và đến ngày hnay, ngày mà mình đang ngồi gõ những dòng chữ này, thì mình có thế nói mình đã thay đổi 100%. Nhưng hơn một năm nay mối quan hệ vợ chồng mình không hề khá hơn chút nào, thậm chí có những lúc còn tệ hơn. Mình không hiểu, có phải vì vợ mình hết yêu mình nên thế chăng, mình chắc chắn không hề có người thứ ba nào xuất hiện ở đây cả, có lẽ tình yêu đã nguội lạnh nên cô ấy không muốn hằn gắn. Mình cũng chán lắm và cũng nghĩ đến phương án ly di, nhưng chỉ tội con gái mình. Nó quá bé để phải chịu những chuyện bất hạnh của bố mẹ, nó đâu có lỗi gì để phải gánh chịu sự thiếu thốn cha. Mặc dù vợ mình khẳng định tự lo cho con được nhưng các bạn cũng biết làm sao mà bằng khi đứa con có đủ cha và mẹ đúng không. Rất mong các bạn cho mình những lời khuyên bổ ích nhé. Cám ơn các bạn đã đọc.:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Nhiều khả năng vợ bác đã có tình cảm với ng khác nên cho dù bác làm gì cũng khó xoay chuyển dc tình thế
2....
Lòng dạ đàn bà chỉ có trời mới biết.
- Không có tiền thì nói chồng...
@Chủ top: bác thử cách này xem:
_ Cuối tuần đưa vơ con đi...
Mình vừa nói "li dị" sáng nay.