Chủ đề ngoại tình, người thứ 3 luôn là chủ đề nóng hổi trên mọi diễn đàn, trong mọi cuộc tranh luận kéo dài tưởng như vô tận của chị em phụ nữ. Tham gia diễn đàn WTT cũng khá lâu, cũng đã chia sẻ nhiều lần (trên diễn đàn, qua chat, qua điện thoại, qua tư vấn trực tiếp...) nhưng lần này, BeChaBietGi sẽ tổng hợp lại trong topic này những kinh nghiệm, những trải nghiệm thực tế mà Bé đã cùng các bạn, các chị, các khách hàng của Bé đã vượt qua trong suốt nhiều năm làm nghề tư vấn của Bé.


Thông thường, tình yêu vợ chồng luôn đằm thắm mặn mà, các ông chồng của chúng ta luôn là Number 1 cho đến 1 ngày đẹp trời, các bà vợ phát hiện ra chồng mình bấy lâu nay từ cảm nắng chuyển sang bệnh nặng, chứng bệnh còn khốn khổ hơn tứ chứng nan y – đó là bệnh ngoại tình.


Các chị em lúc phát hiện ra chồng có bồ, ban đầu thì choáng, uất hận nghẹn trong lòng, cục tức nó ở ngay cổ, có người thì cố gắng kìm chế, có người thì sồn sồn làm ầm ĩ lên, có người thì nuốt nước mắt vào trong, có người thì dửng dưng bề ngoài nhưng trong lòng thì bão tố ầm ào, nói chung là muôn hình vạn trạng.


Vậy ở giai đoạn này, cách tốt nhất chúng ta nên làm là gì: Câu thần chú mà Bé hay khuyên các chị tụng niệm, đó là 4 chữ vàng HSKC – Hết Sức Kiềm Chế. Có bình tĩnh chúng ta mới đủ khôn ngoan và tỉnh táo để nhìn nhận lại mọi chuyện, nhìn nhận lại bản thân ta, nhìn nhận lại chồng ta, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của chúng ta, nhìn nhận địch thủ của mình cũng như nhìn nhận mối quan hệ của anh -ả.


Khi đã vượt qua được thử thách này rồi, đã đạt đến cảnh giới bình tĩnh rồi, chúng ta đã “biết người biết ta” rồi, câu hỏi mà Bé luôn đặt ra với các chị là: Các chị thấy việc đó (việc các chị định làm) có đáng ko? Tha thứ cho chồng, đánh ghen tình địch, làm ầm ĩ, viết đơn ly hôn, hủy hoại bản thân hay buông xuôi mọi thứ, tất cả những điều chúng ta đã dự tính, liệu nó có đáng ko? Trong giai đoạn này, vật bất ly thân của các chị đó là cái cán cân (trong tâm tưởng). Trước khi các chị định làm gì, định nói gì, thì các chị hãy đặt lên bàn cân xem nặng nhẹ. Kết hôn là việc hệ trọng trong cuộc đời ta, nhưng cuộc sống gia đình mới là 1 chuỗi các sự việc hệ trọng khác mà ta phải đối mặt sau khi kết hôn, nó ko chỉ ảnh hưởng tới bản thân ta, mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều người khác, mà trong số đó đa phần là những người thân ruột thịt hoặc những người mà ta yêu quý. Do đó, xây dựng 1 cuộc sống gia đình hay kết thúc 1 cuộc hôn nhân cũng đều quan trọng như nhau, thậm chí khi ta quyết định chấm dứt hôn nhân thì phải cân nhắc nhiều hơn nữa.


Sau khi chị em mình đã cân nhắc thiệt hơn, cán cân đã cho ta thấy cái gì là nặng, cái gì là nhẹ, lúc này vấn đề chỉ ở chính bản thân chị em chúng mình mà thôi, ta đã biết cái gì nặng nhẹ, vậy ta có nhấc được nó lên hay có hạ được nó xuống hay ko, đều là phụ thuộc vào bản thân ta cả. Cuộc sống này ít ỏi lắm, chỉ mong chị em chúng mình tìm được sự thanh thản bình yên trong tâm hồn, hạnh phúc suy cho cùng cũng chỉ là để tâm trí ta bình an, không muộn phiền.


Nhân đây kể câu chuyện phiếm hầu vui các chị em. 1 người phụ nữ đau khổ buồn bã vì mình yêu chồng, chăm chút cho chồng từng ly từng tí, yêu chồng còn hơn yêu bản thân nhưng chồng vẫn bỏ mình để đi với nhân tình. Anh vẫ đối xử tử tế với mẹ con chị, nhưng tình yêu anh dành cho chị ko còn mà chỉ dành cho người phụ nữ kia. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, tuổi thanh xuân chị đã hiến dâng cho anh, nhưng giờ anh bỏ hết để đi theo người đàn bà khác. Chị buồn lắm, đến chùa khóc lóc cầu xin, Phật hiện lên và cho chị xem 1 cảnh, có 1 người đàn ông chết trận, xác ông vứt ở vệ đường, người qua đường chẳng ai đoái hoài, có 1 cô gái đi qua đắp cho ông manh áo rồi cũng rời bỏ đi luôn, lát sau có 1 cô gái khác tới bên xác ông rồi mang đi chôn. Phật nói với chị rằng, đó là kiếp trước của 3 người, anh là người đàn ông chết trận nằm đó, chị là người đến đắp áo cho anh còn người phụ nữ kia chính là người đã mang xác anh đi chôn.


Nói vậy ko phải để biện minh cho hành động ngoại tình của đàn ông, nhưng chúng ta sống ở đời cũng nên suy nghĩ theo hướng giải tỏa tinh thần cho chính mình.


Chúc chị em phụ nữ chúng ta luôn tìm được hạnh phúc cho bản thân mình.