Em đang mang bầu được gần 5 tháng rồi nhưng hôm qua e mới phát hiện chồng em lang thang vào các diễn đàn có cung cấp đầy đủ các thông tin về ăn chơi, karaoke ôm, massage, bj ....có cả sđt liên lạc của "hàng" nữa. Anh ấy còn xin số sđt của một số "em gái" để check thử. Việc anh ấy đi chưa thì em chưa có chứng cớ nhưng em em vào diễn đàn bằng ID của a ấy (a ý quên không log out ra và dùng ìphone) và thấy đọc được tất cả những tin anh ấy gửi đi và sđt để liên lạc mà anh ấy được cung cấp. Em có kiểm tra Call log ở đt của anh ấy nhưng vì những tin nhắn anh ấy gửi đi trên diễn đàn cách đây 2 tuần nên e ko check đc là đã đi check mấy con hàng hay chưa. Hiện tại em đang rất bối rối, chạnh lòng và không biết phải tâm sự cùng với ai...Bạn bè thì không, bố mẹ thì càng không thể được nên cữ giữ trong lòng, ko tỏ thái độ gì với chồng coi như không có chuyện gì xảy ra và sẽ âm thầm theo dõi. Em là một người khá nóng tính nhưng thất sự khi rơi vào hoàn cảnh này em nghĩ mình cần giữ bình tĩnh để tìm hướng giải quyết.
Việc xxx thì vc cũng đều đặn, từ tháng thứ 4 thì bọn em giảm dần có 3-4lần/tuần. Chồng em rất yêu và chiều em, nhiều khi nằm tâm sự anh ấy nói với em phải hạn chế dần ko thì ảnh hưởng đến con. Cả đêm qua e chẳng ngủ được, nằm nghĩ mãi không biết mình có làm gì sai, hay do mình không đáp ứng đủ cho nhu cầu của anh ấy? Em biết nhiều mẹ trên wtt này cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự như em và e chưa biết phải làm gì và xử lý như nào. Giúp em với !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
lão nào cũng...
......Việc chồng chị tìm gái em thấy bình...
Bởi hàng thì nó làm tình để...