VC mình cưới nhau đươc 2 năm, có con trai hơn 1 tuổi. Hồi còn yêu xã mình quan tâm đến mình lắm, đó cũng là lý do mình chọn xã mặc dù điều kiện kinh tế vẫn thua xa mấy vệ tinh khác. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ hạnh phúc nhưng từ khi cưới đến khi mình có bầu và cuộc sống hiện tại, chồng mình chẳng thể hiện quan tâm như hồi còn yêu, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, điều này sinh ra mâu thuẫn VC, VC hay cãi nhau, mình đã nhỏ to vơi C nhưng C sau đó vẫn chứng nào tật đó.


C mình tuy đã có V nhung hình như vẫn còn tư tưởng của người sống độc than. Thỉnh thoảng mình hỏi chồng đi đâu thì C bảo: “ Đó là chuyện của anh”. Hôm 27 trước tết mình đang nấu, C bảo:” A đi Hội An em nhé !, mình lúc đầu buồn lắm sau nói nếu mà anh đi là mẹ con em đi luôn.Đoạn tối 10h C sợ V đi thật nên về


Em hiện tại đang sống với nhà chồng, mẹ chồng thì chả bao giờ bế cháu, nhìu khi em nấu cơm cũng ko biết nhờ ai, thấy C về thì bà lại sởi lởi là ra vẻ thưog chau lắm.C em thuộc loại vô tâm, suôt ngày đi đâu ko biết, tối lại về chơi với con một chút rồi lăn ra ngủ, chẳng biết em vất vả cả ngày vì con, thương con em còn nhỏ hay ốm đau nên 3 tháng nay e ở nhà chăm sóc nó,


Về kinh tế thì C em bảo:” tiền anh anh quản , tiền em em quản” . Mỗi tháng C đưa V 2trieu để lo cho con, có tháng đưa tháng ko, C em có hiếu lắm nghe lời mẹ , Em vì lo cho con mà nhan sắc tàn tạ đến nỗi bạn bè gặp em là chúng nó lại quở, C lại còn chê vợ nữa chứ.


Những ngày giáp tết, em bảo C giữ con em lau nhà dọn cửa, C bảo: “ khỏi cần em động tay đọng chân vào cái nhà nay. C nói cứ như là em ôm con mà ko biết làm gì cả ko bằng .Rùi chồng chẳng nói chẳng rằng bỏ 2 mẹ con ở nhà. Đến tối C vác về nào là bánh trái kẹo mứt, đền điện.. phục vụ cho tết. Em thấy mà nẫu cả ruột. Chắc C coi thường vợ nên C mới có những hành động như vậy.


Vc e cả năm nay chuyện tình cảm cứ lục đục suốt, đến tối thì phần chồng chồng chồng ngủ phần vợ vợ ngủ, chuyện ấy thì 3-4 tháng co khi chẳng quan hệ


Xâu chuỗi lại nhìu sự kiện 27 tết em quyết định bồng con ra đi, mấy đợt trước em về nhà ngoại là có thưa trình nhưng lần nay buồn quá nên ra đi mà chẳng thong báo với ai.Tối đó C chẳng hề dt hay nt cho em. Sáng 28 C đem quà tết biếu nhà em. Em đang giận C, nhớ lại cái vụ dây chuyền C biếu cho mẹ em, sau này chính bà mẹ chồng bảo cái dây chuyền ta đeo ko vừa rùi C mày đem cho mẹ mày , e tức điên lên (nghĩ là C ko tôn trọng mẹ mình , mẹ em là người chăm cháu từ nhỏ đến lớn) nên em đã đem quà tết sang trả lại nhà chồng, em đem trả nhưng mà ko có nói với ba mẹ, chỉ đem lên để ở phòng của VC để cảnh báo C ko ngờ mẹ chồng phát hiện.


11h tối gio thừa mẹ em dt C bảo C chở Vợ con về chứ tết mà vợ con ở nhà ngoại cũng kỳ, nhung C nhất quyêt ko chở . Thâm tâm e chỉ mong C alo bảo em về. 11h30 giao thừa em dt cho C nhìu cuộc, C ko bắt máy


Mồng 2 tết , C đến nhà ngoại bảo chở con về nội chơi nhưng chỉ chở con thôi và bảo:” bố mẹ đang bực mình em, em đừng về”


Chiều em đt cho chị C, chị C bảo:”Sao 30 em ko về, ta lên nhà lì xì tiền cho cháu mà ko thấy, bạn bè đến nhà chơi có hỏi con mày mà ko có, C mày thì buồn bã ủ rũ, ngồi đơi 2 mẹ con mày về.Thôi nhà C họp gd, ko cháp nhận em nữa …” Hiện tại nhà chồng tẩy chay mình, mình nói với C:” cái hội đồng nhà anh ko quan trọng, chủ yếu anh thương em, a ko thương thì nhà anh có bênh vực em cũng vô nghĩa, thưofn chồng mới nghĩ đến nhà chồng chứ”


Sau đó 2 ngày C nt bảo:” 2 đứa mình ko hợp, mọi người trong nhà ko chấp nhận em nữa , chúng ta ly hôn đi”


Mình chấp nhận nhưng mà sao chẳng thấy C cầm đơn đến như đã nói. Thế là thế nào? Mình chả hiểu


Nói them là mẹ chồng mình hay bảo với C mình, C mình nói lại với mình là :”chẳng thấy em làm dâu con”


Giờ thì 2 đứa sống ly thân, chồng mỗi ngày lên thăm con vài phút rùi thế. Cuộc sống của mình chán quá. Chẳng lẽ lại 3 dấu chấm lửng nhu thế này.