Các mẹ thông thái ơi! Giúp em với, giờ thì em đã hiểu thế nào là việc người khác thì mình thông, còn việc của mình thì mình thấy rối tung hết cả.
Chuyện em muốn nhờ các mẹ là chuyện : Chị em dâu. Cụ thể là em và chị dâu lớn của chồng em
Hoàn cảnh: chồng em là con út nên BMC năm nay đều gần 80 và 90 cả. Vợ chồng anh lớn sinh năm 58, lấy nhau năm 90 thì ở cùng nhà với BMC em và chồng em lúc đó đang học cấp 3. Mang tiếng là ở cùng nhưng ăn riêng tới tận giờ. Nhà còn 1 chị gái và một anh trai thứ 3(tạm gọi là anh 3). BMC em có mảnh đất và một ngôi nhà đang ở. Sau một vài lần họp hành, nhà em chia đất, và có lẽ mâu thuẫn từ đó. Đất và nhà cũ chia làm 3, phần 1 cho anh 3, phần 2 cho chồng em, phần 3 cho chị gái. Nhà đang ở chia 2, anh lớn một nửa, MC một nửa. Tại thời điểm chia thì tính theo giá trị thì 5 phần đất này tương đương về giá trị.
Anh lớn xin cả cái nhà đang ở, BC e ko cho, nói :MC em là nông dân, không có chế độ gì, để MC em 1 nửa nhà để nếu có ốm đau, bán đi mà chữa bệnh, ko phiền con cái. Ko được như ý nên trước khi em về, anh lớn đòi đổi lại, tức là anh ấy lấy phần đất 2 , còn chồng em một nửa nhà đang ở. Chồng em đồng ý và mảnh đất cũ chia tách ra 3 sổ đỏ. Còn vợ chồng em ở với BMC nên chưa được tách sổ, BC em nói là khi nào ông chết thì thế nào cũng của VC em nên ko phải tách.
Nhà anh lớn nói sau khi VC em cưới thì anh ấy sẽ về xây nhà bên mảnh đất được cho. Nhưng đến giờ hơn 3 năm rồi nhà anh lớn vẫn ko đi, ai nói đến chuyện đi thì cáu chửi, bảo là chả việc gì phải đi. Lúc đó, nhà có 3 phòng ngủ, mà cháu chồng em lại 16 rồi, ko có chỗ ngủ. BC em cho 100tr xây thêm cái phòng trên tầng 3 cho cháu ngủ. Chồng em biết ý, gửi BMC 20tr, nói là : thêm vào để bố xây cho cháu ở, VC mới cưới được mấy tháng, chỉ có thế thôi. BC em ko lấy và bảo bố lo được.
Em ko biết là anh lớn và chồng em có chuyện gì, nhưng xây nhà thì bao giờ chả có chuyện tranh luận, (em nói thêm là chồng em ăn nói rất lễ độ, chửi bậy ở đâu chứ ở nhà chưa bao giơ nghe thấy) anh lớn chửi chồng em là: Đ.M.M. rồi chửi thẳng mặt em là “VC mày ở đâu về đây cướp nhà”. Chồng em xốc, em thì không, vì thực ra em chuẩn bị tâm lý rồi. Khi em chuẩn bị cưới, chồng bảo về nhà ở với BM, anh lớn cản là: đừng lấy vợ vội, giờ chưa phải lúc lấy vợ (mà lức đó chồng em 32t rồi). Cả họ nhà này ko ai đồng ý lấy con đấy(là em). Chị gái chồng nghe thế bảo: “ngoài bố mẹ ra chẳng ai có quyền đồng ý hay ko, cả nhà này chỉ có ông ý(anh lớn) ko đồng ý” Em vẫn cưới và hiểu được chắc chắn là khó sống.
Trong cuộc sống,e ăn riêng với BMC, chẳng va chạm gì, nhưng vẫn bị chị dâu làm phiền :
- sắm đồ dùng trong nhà cũng bị săm soi.VD: em mua Đhòa, lò vi sóng… cũng tỏ ra ghen tức, bôi bác thứ đồ em mua, đồ ko ra gì, chị ta mà mua thì mua đồ tốt hơn.
- Ra đường nói MC em cái gì cũng chỉ nghe con dâu út, nấu cơm cho VC nó, sướng chả muốn lại đi làm osin cho nó. Nói MC em là: bà có mới nới cũ.
- Em đi làm văn phòng 8h mới phải vào làm, chị ta buôn bán ngoài chợ, phải thức sớm lấy hàng. Thế mà cũng nói em là sướng quá nên lười, không chịu thức khuya dậy sớm.
- Em mặc váy đi làm, cả hai VC gọi em là Cave.
- Mở mồm ra là chê em dân nhà quê (nhà em ở tx , mà 3 đời nhà em chả có ai làm ruộng)
- Còn nhiều nữa mà em ko nhớ nổi…
Các đây mấy tháng, sân ko có nước, em rửa rau trong nhà tắm, anh lớn chửi em là “tổ sư con phá hoại”, chồng em nghe thấy, 2 anh em suýt nữa đánh nhau. Chồng em tức quá, lấy cái nhẫn mừng chúng em hồi cưới, trả lại. Chồng em tuyên bố: “ko anh em với loại chửi e, chửi bố vợ của em, chửi vợ em”
Em thì sau lần tự dưng anh lớn nói chuyện với BC em, chồng em, có 3 người để giải quyết về việc anh lớn chửi chồng em, chả hiểu thế nào lại lằng nhằng sang chuyện em về làm dâu, anh lớn chửi luôn cả bố đẻ em. Em nghe thấy tận tai, tức phát điên lên, mà phải nhịn, để chồng giải quyết. Từ đó em ko chào hỏi gì VC anh ta. Em cho rằng xúc phạm em thì được, vô cớ mà xúc phạm BM em là ko được.
Em lấy chồng, sức khỏe không tốt, 3 năm nay em ko sinh đc em bé. Em chả mong ai trong nhà chồng em thông cảm. Nhưng có một chuyện đỉnh điểm này xảy ra là giờ e ko chịu được nữa. Em nấu cơm trong bếp, chị H hỏi chồng đã vứt túi cứt chó đi chưa. Anh lớn nói là: chưa vứt, để đó làm thuốc chữa vô sinh. Em ko vơ vào mình, vì người ta ko chỉ đích tên mình, nhưng em thừa hiểu câu nói đó nhằm vào em. Vì cái chuyện cứ nhìn thấy mặt em là châm chọc em nó xẩy ra hàng ngày. Em đã coi như điếc, nhưng lần này ko thể.
E thực sự uất hận VC anh lớn, nỗi uất hận đó không thể nhịn được nữa. Và em quyết định không ở nhà này nữa. Em và chồng sẽ đi thuê nhà ở riêng. Nhưng chị chồng em bảo: mục đích của anh lớn ở lỳ cái nhà này là để chiếm nốt nửa nhà này sau khi mẹ mất, VC em mà đi thì hóa ra dâng nhà cho họ sao? Em chả quan tâm tới phần của mẹ em chết đi chia chác ra sao, nhưng trong lòng em nghĩ, phần của chồng em chưa được làm sổ đỏ, đi là mất. Em ko tham, nhưng vì BC nói cho VC em nên em nghĩ là em muốn giữ.
Em muốn nhờ các mẹ giúp em:
- VC em nên đối xử với VC nhà anh lớn thế nào đây?
- nên nói chuyện như thế nào với BC em cho hợp tình hợp lý về việc xin tách sổ đỏ
- VC em định là dù BM đồng ý hay ko đồng ý tách sổ cho chồng em thì VC em vẫn ra ở riêng, việc này có sai không ạ?(nếu BM bảo ko cho thì cũng vui vẻ, vì thực lòng nếu được cho thì VC em kiểu gì cũng giữ gìn, còn nếu BM ko cho thì thôi, của ông bà mà, cho hay ko là quyền ông bà, em nghĩ mình là con thì không nên đòi hỏi)
Em còn trẻ người non dạ, nếu em có suy nghĩ nào chưa được đúng, các mẹ cứ góp ý nhiệt tình giúp em với nhé. Nhưng đừng mắng em, em hay tủi thân lắm. Em cám ơn các chị!:69:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình hình nói chung là đã có chuyển biến, ko biết là theo chiều hướng ntn. Chả là cách đây...
Chuyện đất cát là chuyện nhạy cảm lắm, nếu...