Vào ngày sinh nhật, phát hiện chồng say nắng với đồng nghiệp
Các mẹ ơi, em cần phải nói ra chuyện này, nếu ko em vỡ tung ra mất.
Có ai như em, lẽ ra ngày sinh nhật là ngày em được hưởng những điều hạnh phúc nhất thì bỗng dưng phát hiện ra chồng say nắng đồng nghiệp.
Thực sự, tim em như vỡ vụn ra ý.
Em và chồng cưới được 2 năm, có 1 bé gái 7 tháng tuổi.
Chúng em yêu nhau 1 năm rưỡi, trải qua nhiều khó khắn, ngay cả lúc chồng em thất nghiệp đến nửa năm, ko 1 xu dính túi, em vẫn yêu và bên cạnh, động viên anh ấy vì thấy chồng em là người có nghị lực và thương yêu em
Rồi vì công việc, chồng em phải Nam tiến, xa nhau 9 tháng chúng em mới cưới nhau và em dọn vào ở chung với chồng. E hy sinh mọi thứ: gia đình, bạn bè, công việc, môi trường... từ HN vào Nam và làm lại từ đầu. Đủ để các mẹ biết em yêu chồng em như thế nào.
Từ 1 đứa ngủ dậy trễ, ko bao giờ phải làm việc nhà (vì nhà em có điều kiện, có 2 người giúp việc lận), tiền kiếm chỉ để em tự tiêu xài, em thấy mình lột xác, sáng dậy sớm nấu đồ ăn cho 2 vợ chồng, chăm lo nhà cửa, vun vén gia đình.
Rồi 6 tháng sau em có bầu, em sinh cho chồng 1 bé gái bụ bẫm, đáng yêu, cháu cũng 7 tháng tuổi rồi. Chồng em cũng cực kì yêu con.
EM thì cũng được lòng bố mẹ chồng, em chồng và cả gia đình chồng. Mẹ chồng em còn từ Bắc vào Nam trông con cho vợ chồng em, em và mẹ chồng thân nhau lắm các mẹ ạ
Chuyện vợ chồng, em là một đứa rất "OK" trong chuyện đó, chồng em cũng khá hài lòng với chuyện ấy mà.
Vợ chồng em mới mua nhà, cả hai cùng đang cố gắng kiếm tiền trả nợ. Các mẹ biết ko, vì nợ mà sinh con 3 tháng, em đã bắt đầu đi làm lại, làm 2 jobs để có tiền trang trải cuộc sống và tiết kiệm trả nợ. Nói là làm 2 jobs, nhưng công việc của em rất linh hoạt và em vẫn dành được nhiều thời gian để chăm con và lo cho gia đình.
Em thấy mình lúc nào cũng cố gắng hết mình vì gia đình, vì chồng con, và vì bản thân em nữa. Em ko có thói quen kiểm soát chồng, lúc nào cũng nói với chồng là anh thoải mái trong giới hạn
Vậy mà không ngờ, chồng em lại nảy sinh tình cảm với bé đồng nghiệp mới vào làm.
Từ xưa tới giờ, em tin tưởng chồng em nhiều lắm, vì em biết cách sống và suy nghĩ của anh. Nhưng nếu ko tình cờ thấy tin nhắn của bé đó nói yêu chồng (mà em ko thấy chat history giữa 2 người, em sinh nghi, hỏi chồng em, chồng em ban đầu phủ nhận, sau em đưa chứng cứ ra thì mới thừa nhận.)
Chồng em nói chưa làm gì phản bội em (ý anh là chưa có chuyện.... với nhau), nhưng thực sự lòng em đau như cắt các mẹ ạ
Như vậy là ngoại tình rồi đúng ko các mẹ? nếu em ko sớm phát hiện thì rồi chuyện sẽ còn đi đến đâu??
Mất nửa ngày sau em mới hoàn hồn và bình tĩnh được, em nói chuyện thẳng thắn với chồng.
Chồng em khẳng định chưa làm gì quá đáng, mới chỉ là say nắng thôi. E vì còn yêu chồng, biết chồng cũng vẫn còn yêu vợ con, gia đình nên đã tha lỗi cho chồng em, và để cho anh ấy tự giải quyết chuyện với con bé kia.
Nhưng các mẹ ơi, phụ nữ chúng mình sao khổ vậy. Ngay chồng em còn nói, em không làm gì sai, khó có thể kiếm được người vợ tốt như em, nhưng chồng em vẫn say nắng, vẫn dành tình cảm cho người khác.
Cái cảm giác nghẹt thở khi biết tình cảm bị san sẻ khiến em ko tập trung làm gì được
EM đã tha thứ cho chồng, tôn trọng anh, ko làm gì ầm ỹ, để anh tự giải quyết chuyện với bé đồng nghiệp kia.
Em cũng ko nói với bất cứ ai chuyện này.
Các mẹ có nghĩ em làm như vậy là đúng ko? Cảm giác đau đớn em vẫn chưa nguôi được, niềm tin vào chồng bị sứt mẻ các mẹ ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mới là cơn say nắng, cũng ko thể vì thế mà làm ầm...