(20/7/2015)


.


Đã sang ngày mới rồi, chào con trai!


.


Hôm nay là ngày đầu tiên con cắp sách vở đến trường tiểu học. Con nên nhớ, đây là buổi học đầu tiên, con hãy cố quan sát, lắng nghe và ghi nhớ cảm xúc của mình nhé! Bởi vì, từ nay trở về sau, con sẽ không có buổi học cuối cùng đâu, cho dù con có đạt được tất cả các nấc thang học vị, học hàm trong hệ thống giáo dục quốc dân.


.


Con biết đấy, nói bậy, chửi tục (cũng có người đảo lại là nói tục, chửi bậy) vô tội vạ là điều không tốt. Nhưng ba thấy, ngay cả ở các quốc gia được mệnh danh là “văn minh” nhất, người ta vẫn nói tục, chửi bậy, thậm chí là rất rất bậy. Con cần phải hiểu là từ ngữ bình dân thuộc phong cách sinh hoạt hàng ngày chính là một phần của sinh ngữ. Có quốc gia, người ta còn lập hẳn từ điển “chửi bậy”. Tuy nhiên, không phải ở đâu, với ai, con cũng có thể văng tục được!!!.


.


À, còn một chuyện nho nhỏ nữa ba muốn nói trước giờ con vào lớp. Nếu con buồn đi tiểu tiện hoặc đại tiện, hãy xin phép thày cô cho con đi ngay. Nhịn đại tiện hoặc tiểu tiện là trái với "lẽ thường" con ạ. Ba để sẵn giấy vệ sinh trong cặp sách của con rồi đấy, ở ô nhỏ, bên cạnh cuốn Thực hành tiếng Việt đó! Con nhớ đi tiểu tiện và đại tiện đúng nơi quy định nhé!.


.


Con đừng thắc mắc, tại sao ba lại để giấy vệ sinh gần cuốn tiếng Việt. Chẳng qua là để con nhớ, tiếng Việt là máu thịt, là lẽ sống của ba, của con. Tiếng Việt sẽ bên con đến suốt cuộc đời. Nó như hơi thở, gắn chặt với cuộc sống của chúng ta từ những hoạt động nhỏ nhất. Vì thế, dù sau này con có giỏi dăm ba ngoại ngữ, thì hãy cố sử dụng tiếng Việt thật thành thạo và điêu luyện. Ba rất ghét những người hay chêm xen mấy tiếng nước ngoài trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, OK không con trai?:p


.


Bao giờ con lớn lên, con sẽ hiểu những điều ba dặn con trước buổi học đầu đời ngày hôm nay, thực ra là câu chuyện tổng kết những sự việc đình đám trong tuần qua của những người “nổi tiếng”. Thôi thì ba cũng chẳng thế nào biết được, sau này trình độ học vấn của con cao đến đâu, nhưng nhất quyết không được để người đời chê cười mình có trình độ văn hóa thấp, con nhé!.


.


Vào lớp đi con, đời sẽ dạy con biết sống thế nào là “văn hóa cao”, con ạ!