Vẫn là ED, mâu thuẫn vợ chòng mình căng quá, mình muốn đi tu 1 thời gian
Mình là chủ top CD - ED những chuyện vụn vặt.
Hôm qua mình về lên rút hoá vàng thì lại thấy ED dẹp quần áo của con mình sang để treo quần áo của con em. Mình đã cố tình để treo quần áo của con em lên lại dây phơi. Nhưng nghĩ bực mình quá, coi như cái giá treo trước em không biết mình mua, em cứ hàng ngày dẹp quần áo mình sang 1 bên để phơi cũng không sao. Nhưng đằng này, mình mua về có cả mặt em ở đó, mình còn cố tình nhờ chồng mình lên bắt vít lên để em biết mà dùng cho ý nhị. Nhưng em vẫn theo thói quen cũ, dẹp quần áo mình sang 1 bên để treo quần áo của em lên. Cuối cùng mình nghĩ ra cách là ghi luôn 1 mảnh giấy, "Giá treo quần áo của M + T. Tránh nhầm lẫn."
Mình muốn mua cái tre mới cũng không chỉ vì sự vô yư của ED mà còn vì tránh sự rút nhầm quần áo khi choòng mình lên rút nữa. Lần trước chồng mình rút nhầm 2 cái áo của con em mà em chạy xuống gọi hỏi mình, mình lúc đó đang trong buồng tắm nên chôìng mình ra mở củă và lấy trả cho em. Mình chỉ bảo anh lại rút nhầm à? Thế mà em xuống nói chuyện mvới MC mình là mình thế nọ kia, thái độ không hay với em. Để đến tận hôm mình góp ý với MC chuyện ED 1 vấn đề khác thì MC mới bù lu loa là tao mệt với chúng mày lắm, mày làm chị phải thoáng, ví dụ như hôm trước rút nhầm quần áo thì bảo chị rút nhầm có sao đâu. Mình giật mình, hỏi lại MC, thế cô ý nói là con nói gì? May trời phật chứng giám cho con là hôm đó có chồng con ở đó, con không nói gì mà nó còn bảo con nói thì con thấy nó cũng giỏi. MC mình im. Mình chỉ nghĩ may lúc đó có chồng mình chứng kiến không thì nỗi oan nhỏ nhặt này không thể nào rửa hết. Thế thì ED còn đơm đặt nhiều điều về minhf lắm. Thế nên mỗi lần MC tỏ thái độ là mình biết ngay, mình hồi đầu còn cho ra ngô ra khoai, sau thì tốt nhất chon giải pháp không nói chuyện với ED, kệ mình sống đúng tâm của mình thôi. Nhung tối qua chồng mình lên phơi hộ quần áo thấy tờ giấy đó xuống bảo mình viết gì trên đó. Mình bảo viết để cho nó sống có ý thức hơn. Chồng mình lại cho ngay một câu:" Nhà này không phải cái chợ". Mình điên quá mới nói hết những chuyện quần áo treo, coi như trươc ED không biết là mình mua không sao nhưng lần này mình mua nó biết thế mà con dẹp quần áo con mình sang để treo làm quần áo con mình không khô. Mình cũng bảo mình không muốn va chạm nên tốt nhất nhà nào dùng của nhà ấy đỡ rút nhầm tránh việc ăn không nó có. Chồng mình lại bảo mai tôi đi mua cái khác. Mình điên hết cả người mới bảo mua cái nưã thừa tiền có ngu mới đi mua cái nữa. LÀm anh thif phải biết nói em, đằng này cái gì cũng muốn dĩ hoà vi quí, thế để nó trèo lên đầu lên cổ thì mới là được à? Từ xưa chồng mình đã là người nhu nhược, lúc nào cũng chỉ sợ mất lòng người trong gia đình, con vợ thì lúc nào cũng thiệt thòi. Đến giừo cả con mình cũng chịu thiệt thòi. Mình chán quá. Hôm nay đang thu xếp có lẽ đi lên chùa khoảng 1 tháng, suy nghĩ về nghiệp trần của mình. Con cái để bố nó lo, thương con lắm nhưng nếu cứ tình trạng này thì mình sớm lăn ra chết vì mình cứ cố chu toàn mọi việc không muốn ảnh hưởng đến ai cả nhưng người khác thì cứ muốn gây với mình. Lên chùa để có thời gian cho mình, thời gian suy nghĩ về mọi việc về 4 năm ở nhà chồng. HAy mình quay về với bố mẹ mình????????? Hay mình ở trên chù luôn????????? Hay mình chết đi thì nghiệp của mình mới hết??????????