Em chào anh chị, em năm nay 25 tuổi. Chưa kết hôn, tuy nhiên em và người yêu đang tính đến chuyện lâu dài.


Người yêu em sống trong gia đình khá tự do, không ai xét nét chuyện ăn mặc, nấu nướng, đi sớm về khuya, còn trong nhà em thì em lại bị quản rất chặt.


Nhưng ngay sau khi thưa chuyện với người lớn, em lại nhận dược sự phản đối từ cả bố lẫn mẹ với những lí do môn đăng hộ đối , gia đình có nếp sinh hoạt không giống nhau,.. em thấy đều là những lí do rất phong kiến và lạc hậu.


Em có ý định ra riêng sống để thoát khỏi những truyền thống đó. Nhưng nếu ba mẹ em không tới dự đám cưới thì bên nhà người yêu em cũng sẽ không đồng ý cưới.


Các anh chị đi trước có thể cho em kinh nghiệm được không ạ?


Em cám ơn anh chị nhiều.