Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
v
vagiodabinhyen
13 năm trước
Báo cáo
Và giờ, tất cả đã bình yên
Thơ không phải thơ
Thơ là nước mắt
Là niềm đau chôn chặt
Nơi tận cùng con tim
Bao lâu rồi em mong chữ bình yên
Đêm lặng thầm mơ ánh đèn nhà khác
Mơ chút men say cho đời bớt nhạt
Mơ một chút tình cháy lại trong tim
Em vẫn là em
Thêm những nếp nhăn vì năm tháng
Thêm nỗi buồn, thêm nhiều chai sạn,
Nhưng tâm hồn năm ấy vẫn còn đây
Anh có là anh
Dẫu năm tháng qua không còn trai trẻ
Dẫu trong cuộc mưu sinh, không còn mạnh mẽ
Anh có còn ở đó một bờ vai?
Quảng cáo
Lên đầu trang