mình có MC ( nói là MC chứ chưa hẳn vậy vì chúng mình chưa cưới hỏi gì cả).cách đây khoảng 4 năm lúc mình mới mang thai em bé bà ấy làm việc ở nước ngoài có hứa về sẽ tổ chức đám cưới và tạo điều kiện cho 2 đứa làm ăn. vậy mà khi về bà ấy viện cớ mình chưa học đạo nên ko đám cưới rồi lấy tiền đó về xây nhà cho pà.vàng đám cưới hứa cho mình thì đem về cất luôn. sau đó pà có quen 1 ông ng ta đang có vợ con pà ấy lấy tiền bạc, cơ hội đi nước ngoài dụ dỗ nên ng ta bỏ vợ con theo bà ấy, bà lấy hết tiền tổ chức đám cưới vàng vòng hứa cho mình thì ngày cưới đeo vào nói gia đình chồng bên kia cho để nở mày nở mặt, trong khi bà ấy cũng chưa học đạo( sao này người ta nói quá nên mới cố đi học đạo),mình đi sinh gia đình chồng không ai lên thăm 1 lần, sau này bà ấy nói ai biểu không sinh ở quê, trong khi ở quê đó điều kiện rất thiếu thốn (đã có 1 ng chết rồi) khi mình đi sinh bà có đưa 100usd và 500 ngàn đồng, tiền đó chẳng thấm vào đâu mẹ ruột mình phải vay mượn thêm mới đủ(chồng mình chưa có việc làm), sau này pà nói với chị chồng mình đang ở nước ngoài là đưa cho chồng mình 400 usd, tụi mình xài phung phí lắm, trong khi mình có bầu thèm ăn nhìu thứ lắm nhưng không dám mua, chỉ coi trong tủ lạnh có sẵn gì thì ăn thôi, vì mình chưa đi làm chưa có tiền.mình ức chế lắm... rồi chồng mình được lo đi lao động nước ngoài mình về nhà mẹ đẻ ở, 1 tháng sau pà với chồng cũng đi, nhắn mình về chơi ít ngày, lúc ấy mình không có tiền bạc gì nhưng cũng mượn tạm để về chơi ít ngày với pà, vậy mà khi mình về đang ngồi đông người có ông kia đem trả tiền nhậu dư hôm trước đãi tiệc chia tay 250k pà nói lấy xài ở nhà nuôi con (shock dễ sợ, muốn sỉ nhục mình đây mà ) mình nói dạ thôi con không lấy đâu thì pà lấy cho người hàng xóm, nhà đó pà đã bán hết mọi vật dụng gom tiền đi rồi, lúc hàng xóm tiễn bà đi pà lấy quà chia cho từng người nhưng tuyệt nhiên không nói gì tới mình dù mình ngồi ngay đó. ức chế quá các mẹ ơi...