Chị sinh năm 1985 , là dân tỉnh lẻ lên thủ đô lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Khi đó chị xin làm nhân viên trông coi nhà nghỉ cho bác bên nhà chồng. Thời đó gái quê hiền lành lắm, chân ướt chân ráo ra thành phố ngoài việc làm lụng ra thì chả hề biết gì đến đi chơi bờ hồ này nọ rồi chị gặp anh. Anh quê miền Trung, ra nhà bác ở rồi làm cho bác luôn. Thế rồi chị quen và yêu anh , tiền nong làm lụng bao lâu cũng cho anh ăn tiêu như một công tử đích thực. Yêu anh rồi lấy anh nhưng có lẽ thời đó do quá mến anh và choáng ngợp trước sự hào nhoáng bên ngoài của anh mà chị chấp nhận hy sinh tất cả. Chị với anh lấy nhau rồi có với nhau 2 mặt con 1 trai một gái, cứ ngỡ như thế là quá đủ cho một cuộc tình nhưng đời chả ai biết trước được chữ ngờ. Thời gian đầu, vợ chồng khốn khó, chị còng lưng gánh vác lo toan tiền bạc nhưng vẫn chu toàn cho gia đình, sắm sửa cho anh những bộ cánh bắt mắt đẹp đẽ còn bản thân mình thì kệ. Rồi dần dần chị thấy anh ít quan tâm tới gia đình hơn, hay chơi bời tụ tập rồi bạn bè đàn đúm hơn. Chị đặt lòng tin quá nhiều vào anh nên khi biết anh cặp bồ lần 1 chị đã rất sốc. Rồi chị tha thứ cho anh, chị suy nghĩ rằng có lẽ do bản thân chị không chăm lo, không quan tâm săn sóc nên anh mới thế, rồi chị cũng tự biết thay đổi bản thân 1 chút. Biết chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình để đi bên anh đỡ kệch cỡm dù kinh tế gia đình bây giờ thuộc hàng khá giả. Hàng tháng chị vẫn gửi tiền về quê nội để lo lắng sắm sửa, phụng dưỡng ông bà nội trong đó. Con cái ngoài này dù là con chung nhưng anh cũng để 1 mình chị lo toan, anh nói anh không có tiền. Tới lần thứ 2 chị phát hiện anh cặp bồ, lần này cặp lộ liễu chứ không như lần đầu. Chị khóc rồi xin anh quay về với chị và các con nhưng anh kệ, anh ngang nhiên lấy ô tô chở gái đi ăn uống nọ kia rồi còn chụp cả hình thuê ekip chụp như chụp cô dâu chú rể, chị phát hiện , chị cãi nhau với anh rồi anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Nhưng sau lần đó hết tiền anh lại về xin lỗi rồi hứa hẹn đủ kiểu, chị lại tặc lưỡi bỏ qua vì chị nghĩ cho 2 đứa con thơ. Bẵng đi 1 thời gian, anh chị mua được 1 ngôi nhà gần 3 tỷ vào năm 2013. Cuộc sống của vợ chồng chị lúc đó thuộc diện có điều kiện trong tất cả các anh em, đi tiệc tùng xã giao chỗ nọ chỗ kia ai cũng khen gia đình vợ chồng hạnh phúc con cái kháu khỉnh ngoan ngoãn. Rồi anh lại cặp bồ, lần này anh cặp lại với cô mà trước kia anh chụp hình rồi đưua rước như bà hoàng. Lần này chị điện thoại rủ mẹ chồng ra ngoài Hà Nội chơi nhưng thực chất chị đã thuê thám tử chụp hình rồi theo dõi anh và cô nhân tình của anh. Khi biết anh và cô bồ đi nhà nghỉ với nhau chị đưa cả mẹ chồng chị đến tận nơi để chứng kiến nhưng đời quả thật chả như mơ, cô bồ chạy thoát còn chị bị anh đánh bầm mặt mũi, chảy máu mồm nhưng mẹ chồng chị thì kệ. Kể từ đó chị biết được dù có níu kéo thế nào đi chăng nữa thì gia đình của chị cũng không thể nào mà hàn gắn lại được. Chị bỏ tiền ra mua xe cho anh, mua nhà cho anh, sắm cho anh những bộ quần áo đắt tiền,..... để rồi anh đi với gái. Nhục nhã ê chề nhưng có lẽ hối hận nhất trong cuộc đời của chị là khi bố chị ốm trong lúc lâm chung, ông cố gắng gượng để được nhìn mặt chị lần cuối nhưng lần đó chị vừa mới bay vào Sài Gòn để xin 1 ông thầy cao tay giải trừ bùa cho anh vì anh nói anh bị cô bồ cho uống cái gì đó như dạng bùa ngải nên chị không về kịp. Sau đó khoảng 1 tháng chị với anh nộp đơn ra tòa, tòa thụ lý rồi cho thời gian để hòa giải, trong thời gian chờ tòa xét chị lại biết thêm được 1 bí mật nữa của anh. Tết anh về quê nội ăn Tết nhưng không cho chị và 2 con về cùng vì anh nói anh về có ít ngày, đi cả nhà lích kích mất thời gian để cho chị và các cháu về ngoại ăn Tết với bà và bác cho vui. Chị cứ đinh ninh là như thế ai dè anh về để gặp mặt tình cũ thời lớp 7, Cô lớp trưởng hồi xưa anh học chung hồi cấp 2 ngày nào. Trước kia chị còn chơi thân với cả cô ấy, rồi mỗi lần anh về quê chị còn nhờ vả cô ấy nhìn giúp chồng sợ anh lại lăng nhăng đi cặp nọ cặp kia nhưng ai mà biết được hóa ra cặp trúng người nhờ vả, hài hước thật. Rồi anh chị ra tòa, ngày tòa xét xử 2 đứa con được ở với chị, chị cũng mừng vì chị em chúng còn được ở với nhau không xé lẻ mỗi đứa 1 nơi. Xe chị mua cho anh chị cũng chẳng đòi chia chác, nhà cũng chị mua nhưng anh đòi phải chia cho anh 1 nửa, chị nói nhà đó là của 2 đứa con anh và chị đều không được đụng vào , trước khi chuẩn bị ly hôn đã thống nhất vậy rồi giờ anh mặt dày đòi chia chác. Con ở với chị nhưng hơn 2 tháng anh không hề chu cấp dù chỉ 1 đồng mặc dù vậy chị cũng kệ vì chị tự lo được cho các con, chị không đòi hỏi. Rồi hôm nay 21/06/2016 anh chính thức rước cô lớp trưởng lớp 7 về làm vợ anh trước sự chúc phúc của bố mẹ , anh em và bạn bè của anh. Trước khi anh cưới bố anh có điện thoại ra cho chị nói rằng " Thôi nó lấy vợ thì con cũng đi lấy chồng đi " . Chị nghe mà ứa nước mắt. Cô con gái đầu của chị đêm nằm thủ thỉ với mẹ nói " Mẹ ơi, ba đi lấy vợ nhưng mẹ đừng lấy chồng nhé. Lớn lên con sẽ chăm chỉ học thật giỏi rồi con ở với mẹ, con không lấy chồng đâu. Con sẽ nuôi mẹ rồi mẹ với con với em ở với nhau. Ba đi lấy vợ rồi ba lại có con khác, ba không thương chúng con nên ba đi lấy vợ đó mẹ ạ , mẹ đừng buồn mẹ nhé". Trẻ con nó đâu có tội tình gì? Con gái chị nó mới học lớp 3 thôi mà đã phải chứng kiến biết bao nhiêu trận đòn anh đánh chị trước mặt các con, nó còn bé quá nhưng chị rất tiếc rằng đã tạo cho con 1 kỳ ức không hề êm đẹp như các bạn cùng trang lứa. Rồi mẹ con chị sẽ sống tốt thôi, chị lụy tình nên đời chị khổ, chị lụy tình nên kéo theo các con chị cũng khổ. Gía như chị buông tay, không cố chấp cách đây 3 năm có lẽ cuộc sống của 3 mẹ con chị sẽ tốt hơn bây giờ. Nhưng dù sao muộn cũng còn hơn không. Hiện tại chị thấy thoải mái và nhẹ nhõm nhiều rồi, mặc dù nhìn hình cưới của anh và cô lớp trưởng cấp 2 của anh chị vẫn thấy chạnh lòng nhưng dù sao nếu đã không phải là của mình có cưỡng cầu cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Có người bảo chị ngu muội nhưng chị chấp nhận ngu muội, chị không hối hận về những gì mình đã trải qua. Qúa khứ vẫn mãi là quá khứ thôi còn hiện thực mới là cái để chị phấn đấu. Vì chính bản thân mình và vì con của mình nữa. Mong rằng tương lai phía trước sẽ mỉm cười với mẹ con chị hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1