các mẹ ạ! thật ra chẳng có gì to tát đâu nhưng chính những cái nhỏ nhặt khiến em cảm thấy tủi thân.


Chuyện là thế này, các mẹ cố gắng đọc cho em nhé, chuyện dài dòng và lắt nhắt lắm, mong các mẹ đừng ném đá em, tại em ko biết chia sẻ với ai cả:Sick:


- Em đang mang bầu và đứa em chồng em cũng vậy, 2 chị em lại bằng tuổi nhau ( gia đình chồng của đứa em ko được giàu có so với gia đình BMC em, em ấy là giáo viên nhưng lương thấp, cả 2 vc đều thế, bản thân VC em rất thương em ấy, thi thoảng cho tiền, mua quần áo bầu, mua hoa quả, mua chăn và quan tâm em ấy, vì em nghĩ là chị em thì nên thương nhau với lại như thế chồng em sẽ vui hơn. Nhưng nhiều khi em rất ghét thái độ của em ấy ( có thể em sai hu hu hu)


- em mua 2 hộp sữa bầu về uống, em uống chậm nên đôi khi 1 tháng chưa uống hết, em ấy ko thích loại sữa em đang dùng. Nhưng có đến 3 lần em ấy tự ý lấy sữa của em uống, nếu uống hết thì ko sao nhưng đằng này em ấy lại mở nguyên hộp, uống đúng 1 lần rồi thôi. Làm mẹ chồng em cứ nói em uống chậm (Vì 1 lọ của em + 1 lọ của em ấy uống dở thì làm sao em uống cho hết được???). Mà mỗi lần mở ra xong, em về thì MC em nói: "em N đói quá nên mở lọ sữa của con uống rồi!" Tất cả những lần ấy em đều vui vẻ nhưng nói thực em thấy sao có người vô duyên như thế cơ chứ.


- Cả 2 chị em mang bầu đều rất mệt, nhưng nếu có công có việc thì cứ muốn em chồng ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, nếu em mà có tư tưởng ko muốn về là ông bà khó chịu lắm, em biết là làm dâu thì phải toàn tâm với nhà chồng song nhiều khi em rất tủi thân, em rất nhiều việc ở cơ quan, xin nghỉ cũng khó bên cạnh đó em đang mang bầu ko nên đi nhiều vậy mà cứ 5 bữa nửa tháng là đi về quê, rất mệt mỏi.


- Đi về quê, MC cứ luôn miệng mua cái này mua cái kia cho em chồng, nào là N thích ăn mía, nào là N thích ăn khoai. Nói xong thấy em ngồi bên cạnh nên nói thêm mua cho 2 chị em tẩm bổ. Bà nói thế càng khiến em tủi thân, thà bà ko nói còn hơn.


- Em có mấy cái áo ấm rộng nên đưa ra mặc khi mang bầu, có 1 chiếc áo xanh em thích nhất nên hay mặc. Có 1 buổi sáng MC em nói "Hôm qua em N lạnh quá nên lấy cái áo của con mặc" em vui vẻ cứ nghĩ áo len mặc trong nên nói "mẹ cứ nói em lấy mà dùng". Buổi tối hôm đó em ấy đến mặc cái áo xanh của em mà em tức ko chịu được, cũng ko 1 câu cảm ơn hay trả lại. Đến sáng hôm sau em ấy có việc nên qua nhà BMC em, em vứt cái áo xuống nói MC giặt giúp.Em ghét thái độ như thế, thích thì nói lời cảm ơn ko thì nói cho rõ ràng chứ. Thật là khó chịu. MC thì cái gì cũng lục tủ quần áo của 2 VC, tủ đựng đồ cá nhân cũng xem.


- Em và chồng em đi làm về muộn (nói thật là em qua nhà chị ruột của em vừa sinh em bé, xem chị có cần gì ko thì giúp rồi mới về nhà), hôm đó MC về quê, 2 VC đi chợ rồi về đến nhà là 6h kém 20, thấy BC về trước, đang ở trong phòng, lúc đó em ngại lắm nên bay vào bếp nấu nấu nướng nướng. Buổi tối em chồng đến chơi nói :" Lúc chiều anh chị đi ăn ngoài à?". em trả lời là "không, anh chị có việc về hơi muộn, mà sao thế?", nó nói " Vì Bố gọi điện thoại nói em sang ăn với Bố, Bố ăn 1 mình buồn lắm!". Lúc đó em ngẩn tò tè vì bình thường BC về rất muộn, ai ngờ là ông về sớm như thế, còn nói những lời đó khiến em ấm ức lắm, cứ như VC em bỏ rơi ông ko bằng.


- Nếu xem 1 cái gì đó, lúc nào BC cũng nói, nếu mà N nó ở đây thì kiểu gì nó cũng trả lời hết, nó ko bỏ sót câu nào". Nói 1 đến 2 lần chứ đến chục lần em cũng phát chán.


- Nói chuyện thì MC với em chồng cứ to nhỏ thì thầm, em cứ như người thừa và ko nên ở đó.


- Nấu ăn thì em nấu cũng bình thường, có món nào em nấu ko ngon hoặc ko biết nấu thế nào là BC cứ luôn miệng N nấu món ABC ngon lắm, N cái gì cũng biết....em đau hết cả đầu.


- Lương của 2 VC ko nhiều, nên cũng chi ly nhưng ko để BMC phải khó chịu, BC em luôn cho em ấy tiền trước mặt em, trong khi về quê VC trả tiền xe, hàng tháng đóng cho ông bà tiền, về quê em, em chi hết ko phải để BMC phải chi. Em ko quan trọng tiền bạc với gia đình nhưng bên trọng bên khinh, bên hững hờ khiến em buồn.


Em biết mình ko nên có thái độ đó, BM nào cũng thương con, nhất là con gái đi lấy chồng, ruột thịt bao giờ chẳng quý hơn người dưng, huống hồ em chỉ là con dâu, biết thế nhưng nhiều khi rất tủi thân các chị, các mẹ ạ.