Tui có 1 con gái, ở nhà ba mẹ tui.


Vợ tui từ ngày có con ngày càng hung dữ, mọi thứ chỉ cần không đúng ý là sẽ la tui chí chóe.


Tui sắp chịu ko nổi rồi. Chịt chọt thì cả 3 năm nay ko dc làm, tui quay tay cũng dc.


Việc nhà tui chủ động sắp sếp để phụ nhưng mỗi một sai phạm hay ko đúng ý vợ là tui không dc yên. Im lặng mà nghe sỉ vả. Làm sao tui sống nổi với con vợ này đây hu hu hu. Tui chỉ biết than ở đây thui. Giá mà ngày trước tui sống thử thì tui đã chạy làng rồi. Tui chấp nhận bỏ của chạy lấy người tài sản cho vợ hết miễn tui dc tự do cũng được, tui thương con gái tui nên tui ko dám ly dị. Nếu dọn ra ở trọ cũng dc vài tháng là bị bắt về. Có cách nào cho vợ tui hiền lại ko ah.