sau 5 năm yêu nhau, về chung sống với nhau đã hơn 1 năm....anh ấy lúc nào cũng bảo là vợ anh nổi tiếng hay........ghen. thử hỏi nếu 1 con người trong sạch thì vợ anh có ghen như vậy ko??


- năm đầu tiên: anh ấy đã kua cùng lúc 2 người trong phòng trọ của mình ( mình và 1 bạn nữa) lúc đó mình ko biết , tối nào anh ấy cũng ntin trêu chọc với 2 người, dùng lời ngon ngọt kua ghẹo , sự việc chỉ được phát hiện khi mình và người bạn đó ngồi tâm sự với nhau.lúc đó mình đã mất niềm tin ở anh ấy rồi...


-năm thứ 2: mình được nghỉ hè về quê, anh ấy và 1 bạn nam trong phòng đã qua phòng trọ bên cạnh làm quen , xin số dt của mấy bạn gái ấy, tối nào cũng ntin, chát chit, rủ đi cafe, ăn uống.....sự việc được phát hiện khi mình mượn máy điện thoại của anh chơi game, anh ấy đã xóa hết rồi nhưng xui cho anh là nó còn lưu trong máy, mình bỏ sim khác vào thì tin nhắn trong máy đã hiện lên...


-năm thứ 3 : anh ấy chẳng may say nắng 1 chị đồng nghiệp, vì muốn tiếp cận chị ấy nên anh ấy đã lần mò làm quen, trêu ghẹo bạn thân của chị ấy, gọi điện với nhau cả hơn tiếng đồng hồ, nói chuyện ntin với nhau cả đêm, còn trên cty mình ko biết như thế nào nữa....sự việc được phát hiện khi 1 bữa nọ 2 đứa cãi nhau, anh ấy bảo là về quê anh ấy, nhưng thực chất anh ấy và chị ấy cộng thêm 1 cặp nữa đi chơi.....mình gọi điện mãi ko được, thì ra anh ấy biết thế nào mình cũng gọi nên cố tình bỏ dthoại vào cốp xe ko mang theo khi đi chơi...mình lo quá gọi cho mẹ anh ấy hỏi anh ấy về nhà chưa mà sao mình gọi ko được thì mẹ anh ấy bảo ko có con ơi....mình đã gọi hàng trăm cuộc, chỉ sợ anh ấy có chuyện gì, khóc cả 1 ngày, cứ 5p là gọi và tất nhiên chẳng có ai trả lời...đến khuya hôm đó 12h đêm anh ấy bắt máy với tình trạng say xỉn và nói anh ko sao, ah đang đi chơi với bạn, tối nay nhậu say ngủ nhà thằng bạn....và cúp máy...để lại mình vật vã khóc 1 đêm


-năm thứ 4 : hình như ko có mà chắc dấu kín quá mình chưa phát hiện :))


-năm thứ 5: chuẩn bị cưới nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ con, vẫn muốn kua cẩm, thích cảm giác lạ...chơi game onl, thế là quen với 1 em trên game...anh ấy đẩy em ấy đưa...gọi nhau với những tên thân mật, hẹn nhau tối nào cũng lên mạng nói chuyện, tâm sự, rủ nhau đi ăn, cafê...mình vô tình phát hiện khi đến nhà anh ấy chơi, và biết pass, mình chỉ vào xem cho vui ai dè thấy dc những đoạn chat chit như thế.....


.........giờ ngồi viết lại những dòng này mà nghĩ sao mình vẫn có thể lấy anh ấy dc, qua tất cả mọi chuyện mình đã ko còn lòng tin với anh ấy nữa , nhưng vì yêu nên đã vẫn quyết định cưới,giờ thì mình hay nghi ngờ lum tum.... và anh ấy lúc nào cũng bảo vợ anh nổi tiếng hay ghen mà, nên anh làm gì cũng ghen....


giờ mình chẳng cấm anh ấy đi đâu, làm gì chơi gì, nhưng mình hay suy nghĩ tùm lum nên hay hỏi này hỏi nọ, hay chặn đầu trên đầu dưới thôi .. thế mà anh ấy bảo biết rồi, vợ anh nổi tiếng hay ghen mà.................


thế các bác phán giúp em, em có hay ghen lắm ko ạ?? và với 1 anh chồng có tiền án tiền sử như thế này thì em ghen là đúng hay sai??