Uống với một con mà hồi trc mê ck em lắm lắm. Nó là giáo viên. , trc dạy ở xa nay chuyển về huyện em dạy mà về gần nhà em luôn. Chiều nay nó tới nơi, chưa ló đi thuê nhà trọ mà phóng ngay tới nhà ck em tìm ck em, lúc đó em tg là kế toán bmc mới thuê chứ. Lát sau mới được biết nó là đứa trc đây giở đủ chiêu trò với ck mình. Em ngồi đó mà nó rủ ck em đi Cafe k nói em câu nào. Ck em nói rủ thêm bạn học xưa cùng đi nữa thì nó có vẻ k thích lắm.
lúc đó vì lịch sự nên em k nói gì. , nhưng về nhà em bực mình lắm, không cho ck đi. Ck em cũng bảo k đi, nhưng mà hồi nãy nó alô kêu có bạn bè đi nữa. Em lại vướng con nhỏ k đi cùng đc. Thêm có bố Ck qua nên không cấm ck đc. Thế là ck đi mất rồi. Giờ em thấy tức quá. Nó rủ ck em đi Cafe" tối mình đi uống cà phê nha. " mà có em ngồi đó. Lịch sự thì phải nói 2vc đi chứ. Rồi nc kiểu gì kêu ck em đi thuê nhà nghỉ giùm, mặc dù em đã cho nó chỗ thuê nhà nghỉ và nhà trọ gần nhất cách 500m rồi. Em k đồng ý nên ck cũng k tìm, nhưng mà vẫn tức.
Giờ đi Cafe chả biết có bạn bè nào k, thấy tức quá.
Chắc em khó tính. Các mẹ cho em mấy gáo nc lạnh đi, kẻo lát ck về em chưa hạ hỏa. , nói năng linh tinh thì khổ. Giờ em cứ nghĩ tới vẻ mặt nó lúc nc với ck em là máu em sôi lên rồi. .....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Tìm hiểu đối phương : có biết nấu nướng ăn uống giỏi hay không, có nhiều kinh nghiệm tình trường...
Chưa bao giờ em bị ck nói nặng lời. Thế...
Thử thách của bạn là làm sao chồng thấy bạn đáng yêu, đáng nể...