Chào các bạn gia đình mình đang trên đà nguy co đổ vỡ mình cần sự sẻ chia của các bạn.


Các bạn ạ chuyện như thế này.


Mình và cô ấy quen nhau sau 8 năm thì tiến đến hôn nhân. Hôm nay là ngày tròn 1 năm kỷ niệm ngày cưới thì nguy cơ đổ vỡ gia đình lại đến để chúc mừng lứa đôi.


Thời gian yêu nhau của chúng tôi thật sự hạnh phúc cô ấy là niềm ao ước của bao người tuy cô ấy thật sự không đẹp ( cao 1m50 nặng 37kg) nhưng tính cách cô ấy thật sự làm nhiều người phải ghen tị với tôi. Bạn bè nói tôi thật tốt số. Nhưng các bạn ạ chuyên mà tôi thật sự lo bây lâu nay đã thành hiện thực. Cô ấy và tôi không phải ngoại tình hay vì ko chung thủy mà bất đông xảy ra khi chúng tôi sinh em bé ra đời. Chuyện chồng Bắc Vợ Nam lúc này mới thực sự là vấn đề ( Tôi người Bắc còn cô ấy người Nam) Ngay từ ngày đầu chuẩn bị sinh em bé cô ấy cũng không hề có thái độ tôn trọng mẹ chồng ( Cô ấy nhất quyết với phương án Con so nhà mạ con dạ nhà chồng) tôi tuy không bằng lòng nhưng cũng không phản đối vì muốn chiều cố ấy lên cho cô ấy quyết định, điều đáng nói ở đây nếu như cô ấy muốn như vậy thì phải chăng nên nói với mẹ chồng với kế hoạch sinh con, cô ấy không nói vậy là mẹ tôi đc 1 lần chạm vào cái tự ái cao quý của bà ( Bà tự ái rất cao) rồi chuyện gì đến cũng đã đến sinh em bé ra cách nuôi dạy của mẹ vợ làm tôi không chịu đựng được gia đình phía vợ quá mê tín dị đoan khiến tôi nhiều lần phải tức giận ( Gđ cô ấy cấm không cho nói những từ cấm kỵ, rồi kiêng cữ những điều không tưởng ......) mọi chuyện cũng mau qua đi khi tròn 1 tháng tuổi chúng tôi xin ra thuê phòng trọ để ở tiện thể để bà nội có điều kiện đến chơi với cháu và từ đây mợi chuyện trở lên trầm trọng hơn. Cô ấy đòi hỏi những yêu cầu thật phi lý nhưng luôn chê bai căn phòng quá nhỏ chật hẹp và luôn coi đó là nhà tù là chuồng heo, địa ngục. Mẹ tôi vì thương con thương cháu bỏ qua tất cả những lỗi lầm hờn giận của con dâu nhưng đc thể cô ấy càng đi xa hơn luôn chê bai những thành quả của bà làm ra ( Cơm nước ) Mặc dù tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà 1 tay tôi làm hết. Có thể nói tôi không phải là người chông người cha tốt khi không lo cho vợ con 1 cuộc sống đầy đủ nhưng với khả năng và đồng lương của mình tôi đã cố gắng làm hết sức mình để thể hiện mình là người chồng người cha có trách nhiệm. Giờ cô ấy về nhà mẹ đẻ chơi và có ý định không muôn quay về nơi 2 đaư chung sống. Tôi rất buồn nhừng con còn quá nhỏ mới 1 thang 20 ngày thôi vậy mà khi tôi thử cô ấy chuyện ly thân cô ây đồng ý ngay và còn yêu cầu sớm đi đến quyết định. Sự việc này đã đến tai 2 gia đình và có lẽ sẽ không còn cứu vớt đc nữa tôi xin các bạn những lời khuyên tôi phải làm gì liệu gd còn cứu vãn đc ko . Tôi không sợ sự chia tay nhung tôi thương con đương nhiên quyền nuôi con nếu chia tay sẽ thuộc về cô ấy rồi đứa con sẽ ra sao ??????


Thật sự là 1 hố sâu của cuộc đời các bạn ạ