Mình có điều khó nói xin các mẹ tư vấn xem nên làm thế nào.
Mình ở HN lấy chồng ngoại tỉnh, hai vợ chồng thuê nhà và rất hay lên nhà bố mẹ mình ăn cơm vì đi làm về mệt nên mẹ mình hay gọi về ăn luôn. Dạo này tự dưng chồng mình làm sao ý bố mẹ mình bảo qua ăn cơm thì ko lên ăn nữa (lấy lý do là mệt và nhà có cháu nhỏ (vợ anh trai mình mới sinh cháu mà)). Nhưng mẹ mình bảo là chắc nó tự ái gì đó. Và mình buồn nhất là hôm trung thu vừa rồi bố mẹ đẻ mình có làm cơm cúng rằm và bảo vợ chồng mình lên ăn nhưng anh ý cũng chắng lên (mình buồn lắm, bố mẹ mình cũng thế). Nhiều hôm lên nhà bố mẹ mình đón mình mà cơm canh chuẩn bị xong hết rồi bảo ăn cũng không ăn (thậm chí còn cáu với mình nữa) Mình đã cố gắng nói chuyện thì anh ý chỉ bảo là lên ăn nhiều ngại và đi làm về nóng nực về còn nghỉ ngơi nhưng mình không tin vì từ trước mà như thế thì không sao tự dưng 2 tháng nay dở chứng ra thế. Mình đã ngồi phân tích tình hình
Vợ chồng mình mới mua đất (chưa trả hết xiền) và bố mẹ mình có nói thẳng là giờ bố mẹ chưa giúp gì được nhưng sau này xây nhà sẽ có phần.
Mẫu thuẫn với ông anh trai mình: không thể vì hàng tuần vẫn đi uống càphê nhậu nhẹt với nhau.
Tự ái bố mẹ mình vì chuyện gì đó: không vì vẫn gọi điện cho bố mình thường xuyên nhờ xem xe ôtô và nhờ trông nhà khi anh ý đi công tác HCM.
Có một ông bạn thân không bao giờ lên nhà bố mẹ vợ ăn cơm (không biết ông này có thầy rùi không nữa?
Bố mẹ chồng bảo chồng không được lên nhà bố mẹ vợ nhiều như thế
Áp lực công việc
Mình buồn lắm (chỉ sợ ảnh hưởng đến em bé thôi, mình đang bầu tháng thứ 7 mà) mong các mẹ tư vấn cho mình cách giải quyết và làm sao để anh ý không xử sự như vậy nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hì hì,...
- Bao nhiêu lâu bạn về thăm nhà chồng 1 lần ? Sự quan tâm của bạn đến gia đình chồng ntn...
Trước chồng mình cũng hay lên nhà ông bà ngoại và còn ngủ ở đó. Nhưng dần thấy không thích. Do me chồng...
Người thân và người quen cũng thường sẽ khuyên là...