Chào các mẹ, em đã đính hôn đầu tháng 3 vừa rồi và tháng 7 này là em cưới. Mối quan hệ của em với nhà chồng thì không có gì nhưng vừa rồi thì em gặp phải vấn đề sau khi gia đình chồng sang nhà em chơi
Chả là nhà em có vườn trái cây có sông nước rất mát mẻ và thoải mái. Nhà chồng rất thích sang nhà em chơi mà ba mẹ em cũng vui lòng đón tiếp lắm. Chỉ có vấn đề với 2 đứa em chồng thôi ạ.
Em có 3 đứa em chồng, 2 đứa gái 1 đứa trai, đứa trai út nhỏ mới có 10t thì không nói vì thằng bé khá ngoan, đứa em chồng thứ 4 (chồng em thứ 3) thì đã kết hôn và có cháu nhỏ 8 tháng, còn đứa em thứ 5 thì mới 17t, con bé rất là điệu, lười và lỳ ạ. Lần trước cả gia đình chồng sang nhà em chơi, 2 đứa em không làm gì cả, bản thân em thì nghĩ nhà chồng là khách nên cứ đón tiếp như khách thôi, chẳng để cho bọn nó phải làm gì cả cơ mà 2 đứa nó cũng không có ý định phụ làm việc gì. Vì gia đình chồng sang chơi nên nhà em tiếp đãi nấu nhiều món ăn lắm, cả buổi sáng em cùng mẹ với chồng lăn xăng dưới bếp làm món nấu đãi, 2 đứa em chồng sang 1 đứa bận ẳm con còn 1 đứa bận xum xuê chụp hình tự sướng nên chẳng ai vào phụ em xíu nào hết. Đến lúc dọn cơm lên ăn rồi dọn dẹp cũng vậy, có mình em với chồng làm hết thôi. Em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng mà ba mẹ em thì không hài lòng. Sau khi nhà chồng về ba mẹ em kêu em vào làm cho 1 chập nói về mấy đứa em chồng k có "nết" :(
Từ hôm đó tới giờ thi thoảng ba mẹ cứ nhắc tới rồi nói em phải về dạy lại em chồng chứ k để tụi nó tới nhà như vậy là không được (đứa em thứ 5 nó tới nhà thậm chí còn k thèm chào ba mẹ em ạ) mà ba mẹ em thuộc dạng khó tính, mấy chuyện này chấp nhặt dữ lắm. Em mà không góp ý lần sau tụi nó đến nhà chơi ba mẹ k vừa lòng thì hoặc là mắng ngay hoặc là mắng vốn cha mẹ chồng em. Mà như vậy thì kỳ quá ạ, em muốn gợi ý với chồng để chồng nhắc khéo mấy đứa em nhưng mà tính chồng em thì em rõ lắm, chồng mà dạy mấy đứa em gái thì k oang oang la làng chữi ghê lắm ạ nên em cũng ngại tụi nó ghét em trong khi em còn chưa chính thức về nhà chồng làm dâu nữa :( con bé lấy chồng thì còn đỡ, chứ con bé 17t thì ôi thôi tính nó vừa lỳ vừa bướng, kêu em góp ý em không biết phải góp ý làm sao nữa.
Các mẹ cao tay có kinh nghiệm tư vấn giúp em trường hợp này với :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1