Các chị giúp em ứng phó với tên này với. Chuyện là ngày trước em có thuê nhà 3 triệu (để ra ngoài sống sau khi chia tay chồng) nhưng do tiền nhà quá cao nên em không thuê nửa mà bỏ ngang chủ nhà bên ấy không chịu trả tiền cọc cho em. Em sang lại cho một anh thuê lại rồi tháng em lấy tiền trả chị kia.(tiền cọc thì 8 ngày sau mới trả cho em) Vậy mà hai tháng rồi lúc nào tới tiền nhà nó cũng hứa " ngày mai" làm em hẹn với người ta rồi lúc thì nói em chuyển khoản liên ngân hàng rồi làm em cũng đi hứa với người ta. Rồi im bật luôn điện thoại thì không bắt máy nhắn tin thế nào cũng không trả lời. Bây giờ chủ nhà người ta đòi quá mà em thì mãi mồng 10 mới tới kỳ lương. Sáng hôm nay là trể 7 ngày rồi em cũng hứa với ta 7 ngày rồi bà chủ nhà nói em dọn ra ngoài( không biết em sang lại). Giờ em không biết làm sao hết. Lên nhà thì nó khóa cửa gọi mãi chẵng thấy mở cửa. Bây giờ tính làm sao với chuyện này đây các chị!