Gửi mọi người trong dd WTT.



Quả thật đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ trong cuộc sống, nh khi đặt vào quan điểm của mỗi ng khác nhau thì nó trở nên trầm trọng, nhất là đối với những người đầy tự trọng như chồng em hay gd nhà chồng em!!!



Từ trước đến nay, thỉnh thoảng họ hàng gần (các cô, dì hay mợ) vẫn cho nhà em và các cháu quần áo hay đồ linh tinh để dùng. đó đều là những đồ đã dùng rồi, tất nhiên còn khá mới và vẫn đẹp, hơn nữa là cho nhưng cho đến chọn thích thì mới lấy chứ không phải ji, .. hoặc thỉnh thoảng em vẫn mua đồ trên mạng hoặc đồ second hand về dùng mà chẳng thấy có vấn đề ji!



Phải nói là nhà em cũng ko có dk rủng rỉnh nhưng cũng ko nghèo, nếu có mua đồ mới thì cũng đồ thường thôi, và phải tính toán thêm bớt xén chỗ này chỗ khác, Từ khi em đi làm thì khá hơn nhưng chả dùng hàng hiệu bao giờ!! Tuy nhiên phải nói rằng cách em ăn mặc ko hề nhếch nhác hay xấu xí, tệ nhất chỉ là đơn giản, và hơi già, hơi cổ điển thôi, (như là somi với váy) mọi người nhận xét em không quá cầu kỳ nhưng từ bạn thân cho đến đồng nghiệp thì ko ai phải chê bôi chút nào.



Khi lấy chồng rồi thì chồng em - vốn là người thích dùng đồ xịn, hàng hiệu (dù về thu nhập thì còn thấp hơn em, nhưng kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên chả phải suy nghĩ ji) thì rất ghét và phản đối em dùng đồ được cho, hay đồ secondhand.


Tranh cãi nổ ra khi hôm qua em được cho một ít đồ mát mùa hè, chồng em nói và mắng em, viện cớ ra ăn mặc xấu, nhếch nhác rồi là toàn mặc đồ vớ vẩn, đồ cũ … Không chỉ đơn thuần vậy mà còn như xúc phạm đến em, em ko muốn cãi nhau nhưng trong lòng rất bực bội ! Những việc đó có ji là xấu, có phải ăn cắp, ăn trộm ji đâu, chỉ cần sạch sẽ và ưa nhìn là được, mọi người thấy tự trọng con người có liên quan đến việc ng đó dùng đồ second-hand hay đồ được cho hay không chứ?