Mấy chị ơi, năm nay em mới 23t, có 1 bé gái 19 tháng rồi,nhưng k hiêu vì sao khi bé đc 4 5 tháng thì em k còn mặn mà trong chuyện đó nữa


chồng em mặc dù k bồ bịch bên ngoài( vì làm chung cty sao jo làm thì về nhà k đi đâu) nhưng cũng rất buồn em đã từng cố gắng nhưng k đc j, lâu lâu đc 1 2 lần rồi đâu lại vào đấy, có lẽ vì vậy mà 2vc có khoảng cách và hay gây lộn hơn.em đã từng đặt vòng khi bé 3thang', nhưng k hợp nên đc vài tháng em lại tháo ra và uống thuốc tránh thai diane,nhìu ng nói do uống thuốc nên chuyện chăn gối giảm,em cũng đã nghỉ mấy tháng nay.


có lần chán wa' chẳng bít làm j nên em mở phim ra xem, nhưng đc 1 xíu dạo đầu thì e bé khóc lại cụt hứng.


có khi 2vc cả 10ngay` k gần nhau,chồng em cứ nhắc 4 ngày rồi nha em , 1 tuần rồi nha em, gần 10 ngày rồi nha em....


Em cũng cảm thấy tội cho c em nhưng k hiểu sao mỗi lần vậy là em cảm thấy rất đau và rát k có cảm giác làm chuyện đó 1 chút nào hết....


Em cũng thử đổi gió bằng cách đi đà lạt du lịch 3 ngày, rồi gửi con để 2vc có thời gian riêng nhưng cũng vậy à, đi đà lạt mấy ngày mà k đc j, ngày kỉ niệm đi chơi về là em lăn ra ngủ luôn, c em đụng vào người em thì em nói mệt, buồn ngủ...


mấy chị ơi em fai làm sao đây chứ cứ như thế này chắn k ổn quá!!