Mình nhìn xuống thấy:


-Mình có 1 ngôi nhà đẹp ( 4,5 tỷ)


-Mình có công việc tốt ( lương 20mil)


-Mình có những đứa con ngoan


-Mình có sức khỏe


Mình nhìn lên thấy:


-Sao họ hạnh phúc thế


-Sao mình lẻ loi thế



Đúng kiểu: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. ái ân lạnh lẽo của chồng tôi



Chồng mình lạnh nhạt, cáu gắt, cả đời ko âu yếm vợ. Mình thỉnh thoảng thấy những cử chỉ âu yếm của đôi lứa mà thèm. Chồng mình bảo: tụi ấy bồ bịch đấy. VC lấy nhau lâu, chả ai điên thế bao giờ.


Mình thèm được thăm hỏi, được chia sẻ. Thấy cô bạn sms cho chồng, mình đọc ké, thấy yêu đời lây. Chồng mình cục tính. Bực lên đánh vợ như đánh kẻ thù. Toàn gọi vợ là "Cô" luôn quan niệm" vợ chồng âu yếm nhau là tư sản rởm, lãng mạn rởm"



Vì mình chả muốn làm người thứ 3, nên mình chọn giải pháp" trong héo ngoài tươi" mình :


- Luôn luôn cắm hoa trong nhà. Hoa phải thơm và sắc ( hồng, lys..)


- Phòng ngủ mình trang bị 1 bộ giàn âm thanh cực hay, mình xem phim, nghe nhạc ( 1 mình, khi chồng đi vắng)


- Mình ăn mặc đẹp, đưa các con đi chơi khắp nơi


- Mình xăm mắt, xăm môi.


- Ko chia sẻ được với chồng, mình lên thế giới ảo than vãn công việc đồng nghiệp, BMC.. thấy vui nghê!




Chỉ có mình mình biết là mình rất khổ. Có bạn nào giống mình ko?