Chào tất cả các mẹ trên diễn đàn. Minh 27 tuổi,lấy chồng hơn 3 năm nhưng chưa có con. Hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được. chuyện dài lắm. Mình vẫn yêu chồng rất nhiều, còn chồng, anh ấy quyết tâm bỏ mình, nhưng mình cảm nhận được trong suy nghĩ anh ấy đây là việc bất đắc dĩ mà thôi. Mình cảm thấy rất khó hiểu về tình trạng và suy nghĩ của anh. Mặc dù đã tâm sự rất nhiều với chồng nhưng anh ấy vẫn không thay đổi quyết định. Sau những ngày sống chỉ có nước mắt, mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi,mình sẽ đi, việc ly hôn hoàn toàn anh sẽ quyết định, mình không đủ sức đối mặt với điều đó. Các mẹ cho mình lời khuyên được không? Vào Sài Gòn, Huế, hay vào chùa? Mình muốn tĩnh lặng một thời gian để suy nghĩ về cuộc sống và cuộc hôn nhân này.