Lâu lẮm mới ngoi lên.


Chẳng là chông em rất hay chửi vợ. Hình như La 1 nGày ko chửi vài ba lần La sợ mồm nó dính vào ko nói được ấy.


Tính em thì thật ra cũng thi thoảng hay quên. Hay em làm cái gì đấy ko đúng ý Là hắn lại chửi


Em thì trước khổ nhiều về hắn rồi, cũng nhịn nhục nhiều rồi.


Nay vợ chồng Hoà Thuận Đc 1 thời gian rồi.


Vây mà nữa đêm thấy số La gọi, e hỏi ( mặc dù Minh ko có ý gì cả) , hắn cũng chửi. Bảo e thế nọ thế kia.


Hôm nay em thây Luat mới ban hành chửi vợ bị phạt. Nêu áp dụng từ trc thì chắc là nhà nước bôi thu mất .


Haizz.


Hình như em nghe chửi quen rồi nên e cũng chẳng nghĩ gì cho lắm.


Nhiềumlusc cũng thấy buồn, tủi thân thì khóc xong thôi. Nhưng mà hắn thấy e khóc. Hắn cũng chửi Đc.


Tài thật.


E thì ko nghĩ gì. Chỉ nghĩ sau con em nó lớn nó cũng bắt chước quen mồm chửi. Rồi tính nó lại giống tính bố thì khổ con gái nhà người ta.