Trước khi cưới hai vợ chồng không hề có ý định trăng mật trăng ngọt gì hết, đến trước ngày cưới 1 tuần ông xã mới nhắn tin " Em yêu, mình đi Đà Nẵng nhé!" làm mình lất bất xang bang đi tìm kinh nghiệm du lịch, phượt, trăng mật ở đó và kết quả là ...đến Đà Nẵng rồi tính.


Hai vợ chồng đi chuyến bay lúc 2h chiều, đến Đà Nẵng là khoảng 3 rưỡi, lúc này bạn có thể thuê taxi hoặc trước đó thuê xe máy (điện thoại từ mấy web phượt đều có), hai vợ chồng mình có xe người nhà cho mượn, vậy là hai đứa hai cái balo đi loanh quanh thành phố dù chả biết đường nào ra đường nào :D. Tốt nhất nên đi dọc sông Hàn ở đường Bạch Đằng hoặc Trần Hưng Đạo, có rất nhiều khách sạn tuy không phải quá sang nhưng rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi cho hai người. Mình thuê trên đường Trần Hưng Đạo, giá có 300k 1 phòng à.


Sáng hôm sau đi Sơn Trà và Mỹ Khê nhé, đi rất nhanh, từ Trần Hưng Đạo đi thẳng qua vòng xoay tầm hơn 1km là đến Mỹ Khê rồi, tiếp tục đi 30' nữa là đến Sơn Trà, lên chùa ngắm cảnh, chụp hình cũng chỉ mất hết một buổi sáng thôi. Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp, có thể dừng lại chụp ảnh, vì thế nên đi xe máy, đường Đà Nẵng rất sạch và dễ đi, không như Sài Gòn hay Hà Nội nên các bạn yên tâm. Mình quên, buổi sáng đi qua đường Nguyễn Chí Thanh mất tầm 10', đến quán bún chả cá 109 hay 149 thì phải, rất ngon, chỗ này có nhận đặt chả cá mua về, các bạn ăn thấy okie thì đặt làm quà


Chiều về nghỉ ngơi, lòng vòng Đà Nẵng chơi rồi qua quán Trần số 4 Lê Duẩn nhé, ăn đặc sản thịt cuốn bánh tráng của Đà Nẵng, rất ngon. Nước chanh pha ở đây cực kỳ hợp khẩu vị của mình, đi nhiều quán rồi chỗ này ngon nhất. Nếu muốn ăn hải sản bạn qua quán Lộng Gió, trên đường Trần Hưng Đạo luôn, ngon, bổ, rẻ và sạch :D, tự chọn hải sản còn sống luôn rồi người ta làm cho.


Hôm sau nữa đi Bà Nà hen, hơi xa nên có thể thuê taxi đi cho đỡ mệt, còn khỏe thì ...cứ xe máy đi thôi, nhưng cẩn thận vì đường khá là ngoằn ngoèo, không quen đường đi chậm thôi. Đi tầm 8h sáng, ra ăn sáng ở quán Mì quảng quê (địa chỉ google nhé, 2 địa điểm mà mình quên rồi), hoặc súp cua ở Hoàng Văn Thụ sau đó lên Bà Nà mất gần 50'. Bạn chuẩn bị nước, đồ ăn có thể mang lên, ngại mang thì lên đó ăn cũng được nhưng mà đồ ăn trên Bà Nà dở lắm (theo khẩu vị của mình). Các bạn đi hai chùa trên này và thăm quan, chơi trò chơi phải đếm 4h chiều mới hết được, phí cáp treo là 400 hay 450k một người, mình không nhớ lắm, nhưng cáp treo siêu dài, rất hùng vĩ, đáng đồng tiền bát gạo nên đừng tiếc nhé ^^.


Sáng hôm sau lại phóng xe về Hội An, trên đường về Hội An các bạn sẽ đi qua làng Đá Non nước và chùa Non Nước. Nên ghé vào đây chơi, tham quan nhưng đừng mua quà nhé, chơi thôi, lúc về qua hãy mua ^^, cái này là kinh nghiệm xương máu T.T. Trên đường vào chùa có một tiệm bán đồ đá, bên tay trái, còn xa mới đến chủa, không có tên công ty và chủ là phụ nữ gầy gầy tầm 35 tuổi. Các bạn nên mua ở đây nhé, vì chỗ này ít bán bột đá mà đá thật, giá có thể thương lượng do đây là chỗ bỏ sỉ cho các cửa hàng khác.


Đi hết làng Đá, lên chùa, tham quan chụp ảnh rồi về Hội An cũng tầm trưa rồi, mình thích đi dạo buổi tối nên thuê khách sạn ở lại, riêng Hội An bạn nên đặt khách sạn trước vì đặt trước chắc chắn có phòng và giá rẻ hơn khi đến hỏi trực tiếp. Hai vợ chồng ở một homestay tên Tigon, phòng ổn nhưng ngõ vào hơi vắng vì không đặt trước nên không có chọn lựa. Buổi tối tầm 5 rưỡi, 6h đi bộ ra phố cổ có khá nhiều món ăn vặt, mình thích thịt nướng cuốn, ngon lắm. Bữa tối các bạn ra Cơm gà bà Buội hoặc Bà Ty nhé, rất ngon mà không hề mắc chút nào, mì quảng không ngon bằng ở Mì quảng quê :(.


Sáng ngày sau trên đường về, các bạn có thể lên cửa Đại nhé, biển sạch, đẹp nhưng mà bờ biển hơi dốc nên vợ chồng mình không dám tắm, nhát :D. Chụp hình rồi phóng xe về Đà Nẵng nghỉ ngơi ăn trưa ra sân bay là về Sài Gòn. Nếu các bạn muốn nghỉ ngơi nhiều hơn thì thuê khách sạn trên đường Mỹ Khê, đối diện biển buổi tối đi dạo ăn uống cũng được.


Chú ý là trước khi đặt vé đi Đà Nẵng nhớ phải xem thời tiết, dự báo bão rồi hãy đi nhé :D. Chúc trăng mật vui!