Tụi em yêu nhau được 5 năm rồi, và em luôn tiếc nuối (lúc tức giận thì còn hối hận) vì đã trót ăn trái cấm.:o. Hôm rồi mẹ anh đi coi bói và về phán là 12/8 tới tụi em phải cưới còn không thì phải đợi thêm 3 năm nữa(lúc đó anh 30, còn em 29). Anh tuổi trâu (mệnh kim), em tuổi dần (mệnh hoả). em cũng chẳng mê tín mấy chuyện tuổi tác nhưng nhiều khi vẫn băn khoăn không biết có phải vì không hợp mệnh mà suốt ngày đấu khẩu nhau không. Nhất là từ hôm biết sắp cưới phải lo nghĩ đủ thứ nên em suốt ngày cáu gắt và toàn nhìn thấy mặt xấu ở anh. Em lo không biết cưới rồi sẽ sống ra sao. Trong khi đó, anh tỏ ra chẳng lo lắng gì, và còn nói em cả nghĩ. Em thấy mệt mỏi, ý định chia tay nhiều lúc cứ lởn vởn trong đầu. nhưng rõ ràng là em yêu anh mà, và em cũng không thể không cưới khi đã là của anh. Mọi thứ cứ xoay vần trong tâm trí. Em thấy mình hụt hẫng, dễ nổi giận, dễ khóc. Vừa mới đây thôi, em cãi nhau với anh, anh bỏ về, em tức phát khóc và lại muốn chia tay. Em biết mình không còn trẻ con và không nên trẻ con như thế. Nhưng em thật sự bế tắc... Người ta bảo những tháng ngày chuẩn bị cho đám cưới là vui nhất, đáng nhớ nhất. Còn em?...Có ai khi sắp cưới mà lại như em hay không?