Vừa tốt nghiệp đại học. Ra trường với bao ước mơ và hoài bão có 1 tương lai sáng, thì em có bầu với...người yêu cũ....


Em và anh quyết định đi đến hôn nhân với bao nuối tiếc về cuộc sống độc thân. Bạn bè, người thân, những người biết chuyện đều khuyên em nên dứt khoát làm lại từ đầu. Nhưng em không thể từ bỏ đứa con của mình. Em quyết liều với suy nghĩ. Để cho con có giấy khai sinh rồi chia tay. Em chưa kiếm được công việc, ở nhà ăn bám chồng và nhận tiền chu cấp từ mẹ đẻ. Từ khi lấy nhau về thì chồng đã thay đổi rất nhiều, tỏ ra quan tâm và yêu chiều em. Em là đứa sống tình cảm nhưng sau 2 năm yêu nhau, trải qua nhiều sóng gió cũng như những lần anh vô tâm, tệ bạc với em. Thì em luôn có cảm giác đề phòng luôn để cho mình 1 đường lui. Nhưng dần lại thành ra bản chất con người thay đổi, em vô cảm cũng như sống hời hợt, Em không bao giờ kiểm tra fb, điện thoại chồng. Không bao giờ kiểm soát chồng đi đâu, gặp ai, và bao giờ về. Em mang bầu vốn cơ thể không khỏe mạnh, sống 1 mình phải tự chăm sóc bản thân.Tối nào chồng cũng đi làm đến 8,9h mới có mặt ở nhà Nhiều hôm chồng đi nhậu đến 11, 12h chưa về em cũng không gọi 1 cuộc điện thoại hỏi. Em cũng không tâm sự những khó khăn cũng như chia sẻ mọi chuyện trong gia đình như những đôi VC khác. Hiện tại em đang stress vì không có công việc, ở nhà gần 1 năm con người ì ạch, ngại giao tiếp xã hội và không còn tự tin nữa.Mọi người cho em lời khuyên với ạ