Mình có cô vợ kém mình 1 giáp (71-83) cưới hỏi đàng hoàng vào năm 2007. Chích ngang chút: Tôi sống ở Hà Nội có chút nghề nên mở sản xuất nhỏ, có đôi ba thợ làm việc, nhưng cuộc sống cũng khó khăn nên không giàu nổi. cũng từng có 1 vợ và cậu con trai đã bỏ và đi tiếp tập 2 với cô SN 83( người Thanh Hóa ), là thợ làm trong nhà tôi trước kia, mình nghĩ đơn giản hai vợ chồng cùng nghề làm cũng dễ hơn, nhưng khi có con tôi không để cho cô ta làm nữa chỉ lo cơm nước và quản lý kiểm tra hàng hóa trước khi đem trả cho khách. Cách đây gần 1 năm mình có cho vợ đi làm ở chỗ người quen làm phụ cấp, sau 1 thời gian khi đi làm về cô ta có những biểu hiện lạ hay khen người này người kia, rồi trách mình không bằng người, khi người ta có mà mình không có, mình nghĩ bình thường thôi, nhưng không ngờ càng ngày càng có nghững chuyện lớn, cách đây 2 tháng cô ta về đưa tôi cái giấy ly hôn (mấy hôm trước đã cãi nhau) tôi có tức lên đánh và chửi cô ta trong khi có vợ chồng chị vợ ở nhờ, mình đuổi tất ra khỏi nhà và biết bọn chúng đang dấu chuyện gì đó, nên cô ta mới sẵn sàng đến tận ủy ban nhân dân quận để xin mẫu ly hôn mang về viết đư tôi ký nhưng tôi không ký. Trong lúc tôi nóng giận tôi có đánh chửi, nhưng tôi không để bụng, vẫn bình thương đi ngủ, nhưng hôm sau tôi đi tiếp khách, thì khi về nhà cô ta đã mang hết đồ đạc trong nhà, cùng một số tiền vàng mang theo cùng với đứa con 3,5 tuổi, với tôi không sao. được khoảng 3 tuần khi cô ta bỏ đi, mẹ tôi có đến tận chỗ làm của cô ta nói chuyện, nhưng cô ta không thay đổi ý kiến, còn bảo ở đó con còn cái điều hòa, hôm nào con về lấy nốt.


Mọi người hãy tư vấn cho tôi nên làm sao khi tôi vào tầm tuổi này, chán cảnh này lắm rồi