Em đọc nhiều bài tâm sự của các chị trong diễn đàn về chuyện chồng ngoại tình dẫn đến li hôn thì thấy hầu như ai cũng lo lắng về việc phải nuôi dạy con một mình sau khi li dị . Em không hiểu tại sao khi li dị xong thì người chồng có thể phủi tay bỏ mặc mọi trách nhiệm lại cho người vợ một cách dễ dàng như vậy ? Và tại sao các chị lại chấp nhận chuyện đó như là 1 điều bình thường ? Chẳng phải cả hai cùng góp phần tạo dựng nên đứa con hay sao ? Và nếu muốn thay đôi cách suy nghĩ này thì phải làm cách nào ạ ? Theo suy nghĩ của em thì nếu người chồng sau khi li dị vẫn có 1/2 trách nhiệm trong việc nuôi và dạy con cái nên người thì có lẽ họ sẽ biết yêu quý gia đình họ đang có hơn . Chứ nếu coi vợ con chỉ như bộ y phục, thích thì mặc vào, không thích thì cởi bỏ thay bộ khác thì ... dại gì mà bỏ qua khi có cơ hội thay đổi mốt mới , có phải không ạ ?