chào mọi người!


bây giờ đã là hơn 1h đêm mình không thể ngủ được bật máy tính nên viết đôi dòng tâm sự có lẽ để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn. mình cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa tâm trạng hiện giờ của mình rất buồn...cõ lẽ suy nghĩ đầu tiên mình muốn nói cho mọi người có lẽ mình đã sai lầm, có bạn nào đã trải qua 1 cuôc hôn nhân tìm hiểu nhanh và cưới như mình không? kể tóm tỉ mỉ từ đầu thì rất lâu với lại bây giờ mình không con tâm trạng để kể lại mình và vợ mình bây giờ đã tìm hiều nhau hơn 1 tháng rồi 2 người đi đến hôn nhân, lúc đó mình cứ nghỉ cuộc sống gia đình không phức tạp và có nhiều điều khiến cho mình phải suy nghĩ, nhưng lấy nhau rồi mới biết cuộc sống gia đình không đơn gian như thế mình và vợ mình rất hay sảy ra mâu thuẫn dù là 1 sự việc nhỏ có lẽ mình đã có quá ít thời gian tìm hiểu cũng chỉ vì suy nghĩ của mình là cưới vợ về cho bố mẹ an lòng(mình là con 1 mà bố mẹ cũng có tuổi muốn có cháu nội bế), nhiều lúc mình cố gắng dung hòa nhường nhịn vợ mình thì cô ta lại thấy thế lấn áp mình(hàng xóm mình ai cũng bảo vợ mình giống mẹ vợ mình gê ghớm minh cũng thấy là đúng) đến hôm nay mình không thể chịu được cái cảnh vợ chồng như này nữa giá như thời gian có thể quy lại mình chỉ ước như vậy để mình có thể thay đổi cái quyết định sai lầm ấy nhưng đó chỉ là ước không bao giờ thành hiện thực, bây giờ mình cũng không biết phải làm thế nào hi vọng các bạn trai nào đọc bài viết này đừng như mình. cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ. buồn..........