Chắc không phải nói mọi ng phụ nữ Việt Nam đều biết hầu hết đàn ông Việt Nam đều gia trưởng. Cái bản tính đó được di truyền từ bao đời nay. Nhưng tôi thấy đàn ông gia trưởng thật đáng thương.
Họ như 1 đứa trẻ khăng khăng quyết mọi thứ, nếu k theo ý họ họ sẽ xù lông và vợ họ đành nhịn cho êm cửa thực chất là vợ không thèm chấp coi như là chí phèo.
Họ nếu kiếm được nhiều tiền hơn sẽ lên mặt chỉ dạy, mắng nhiếc vợ khi thấy chi tiêu nhiều 1 chút, còn nếu vợ kiếm nhiều hơn sẽ diễn bài tự ti khi mang tiếng bám váy vợ. Đáng thương vì không có cốt cách, không hiểu đạo lý gia đình vợ chồng.
Họ được quyền đối xử k tốt với người khác nhưng khi ng khác đối xử đc họ cho là hời hợt với gia đình mình thì họ sẽ tru tréo lên và cho rằng lấy chồng mà k toàn tâm toàn ý v nhà chồng, k ở đc thì biến trong khi nhà mang tên 2 vợ chồng. Về cơ bản họ như những thanh niên chưa trưởng thành cần được đào tạo thêm về kiến thức xã hội và pháp luật.
Đấy đàn ông gia trưởng đáng thương lắm nên các bà vợ phải đóng thêm vai mẹ để thương yêu và thứ tha cho họ vô điều kiện !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1