Hiện nay tôi đang quá bế tắc mong các bạn cho tôi lời khuyên về việc này.
Bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi sống với bố. Sau này bố đã lấy vợ và có thêm 2 con nhỏ. Bố tôi rất vất vả vì phải lo kinh tế mà đồng lương lại thấp. Tôi rất thương bố và càng nghĩ càng thấy giận mình đã không giúp gì được cho bố về vật chất. Vợ của bố thì chỉ ở nhà chăm con nên mọi khoản chi tiêu rất khó khăn.
Còn mẹ tôi cũng đã có thêm 1 em nữa với dượng. Em còn đang đi học. Mẹ tôi cũng ở nhà không đi làm. Mọi kinh tế bố dượng lo nhưng 2 năm nay do làm ăn mất mát mà phải bán hết nhà cửa, tài sản không còn một thứ gì. Hiện phải đi thuê nhà để sống. Công việc thì vô vàn khó khăn, không còn khả năng lo cho cả gia đình nữa. Có lúc ông buồn chán bỏ về quê một mình để lại vợ con tự lo cuộc sống.
Còn tôi thì không giúp gì được cả bố lẫn mẹ vì bản thân tôi cũng gặp phải cuộc hôn nhân bất hạnh. Chồng tôi do mê cờ bạc quá độ đã dẫn đến việc nợ nần và công việc thì đình trệ. Không có đủ tiền nuôi con chứ đừng nói đến việc giúp đỡ gia đình. Còn công việc của tôi thì chỉ ăn lương cũng kg có thu nhập gì thêm, mà lương thì cũng chỉ đủ cho bản thân. Trong quá trình sống chung chúng tôi mâu thuẫn rất nhiều, không thể hòa hợp. Cộng thêm những vết thương lòng không gì hàn gắn được trong suốt thời gian chồng tôi bê tha cờ bạc, nhậu nhẹt. Dù bây giờ tay trắng rồi nên cũng tỉnh ra và muốn làm lại từ đầu nhưng điều này không dễ cả với tôi và anh.
Tôi đang trong một mớ bòng bong vì trách nhiệm một người con với gia đình, một người mẹ, một người vợ. Bỏ thì thương, vương thì tội. Kinh tế thì bế tắc, quá khó khăn. Không phụ thuộc được vào ai và cũng không giúp được gì cho ai. Ngày lại ngày trôi qua trong bế tắc, phiền muộn vì nghĩ đến bản thân, đến bố mẹ, và tương lai của con mình.
Điều làm tôi day dứt và đau đớn nhất là đã làm bố tôi thất vọng về tôi. Các em tôi còn nhỏ, bố tôi lại sắp về hưu. Tôi phải lo cho gia đình bằng gì đây?Còn bản thân tôi thì thế nào???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong lúc khó khăn, hai người cùng chung sức vẫn tốt...
Có 4 lý do để ly hôn. Đó là:
1. Không còn...
1. Cả ba gia đình tập trung sống cùng một chỗ để tiết kiệm tiền một cách...