Tôi viết ra đây như cách xả stress, đồng thời muốn cảnh báo đến tất cả những người đàn ông cả tin vào sự ngọt ngào của phụ nữ!


Tôi có biết (tôi chỉ nhận là biết chứ không quen, vì quen một con người như vậy, tôi thấy rất đáng xấu hổ!) một người phụ nữ tên N, bà ta sống ngay trong xóm tôi. Chuyện bà ta sống già ngân ngãi, non vợ chồng với nhiều người đàn ông, là chuyện của bà ta, tôi sống cạnh 3 năm nay và không quan tâm đến điều ấy. Tuy nhiên, càng ngày bà ta càng bộc lộ bản tính đáng sợ, và tôi bắt đầu thấy khó chịu, thậm chí là ghét và coi thường nhân cách của N. Bà ta có 02 đứa con trai, đứa thứ nhất là con của chồng cũ, thằng bé năm nay lên lớp 10, đứa thứ hai là con của nhân tình, chắc được tầm 18 tháng. Chuyện là từ sau khi có thằng bé thứ hai, có lẽ vì nhiều ức chế trong cuộc sống, tôi thấy bà ta thường xuyên la mắng và cư xử tệ với thằng bé đầu. Dẫn chứng một số lần tôi trực tiếp chứng kiến: Một lần vào mùa đông, trời lạnh, N nhốt thằng bé ở ngoài không cho vào nhà (lý do thì tôi không rõ), thằng bé ngồi bên sân nhà hàng xóm lạnh, đói từ chiều đến tối, mấy người hàng xóm thấy thương nên ra gọi xin vào, mãi N mới mở cửa và kèm theo cho nó một cú đạp nặng vào hông; lần khác, tôi lại thấy thằng bé bị nhốt ở ngoài từ trưa, đến chiều tôi đi làm về vẫn không được vào nhà, tôi cho thằng bé qua nhà mình, ăn tối và ngủ lại, đến sáng hôm sau ra gọi cửa, N ngồi trong nhà và nhìn ra bằng cặp mắt đáng sợ. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa thằng bé lên phường và nhờ hội phụ nữ can thiệp. Đỉnh điểm nhất là đợt vừa rồi, N đánh đuổi thằng bé đi, bằng những ngôn từ như “mày không đi thì tao phải đánh, tao không đánh chết mày tao không phải là người”…. và vô số lần khác. Thằng bé đi thật, giờ nó ở chung với ông bà nội, bố và mẹ sau. Thằng bé rất đáng thương, những ngày còn ở với mẹ, nhiều lần bị bỏ đói (nó lớp 10 và nặng ba mươi mấy kg), sống trong nhà hai mẹ con ít giao tiếp, như bị cô lập. Nó còn gửi cho tôi hình những vết bầm vì bị đánh, nó bảo không can được, vì bả khỏe hơn nó, còn dùng cây, dùng dao. Kể sơ lược để mọi người hiểu vì sao tôi trở nên ghét N. Còn về phần N, bà ta luôn đi rêu rao khắp nơi là thằng bé hư mà bà ta không dám làm gì, sợ chồng cũ gây phiền phức. Lên facebook, bà ta đăng ảnh chụp chung với con, ra vẻ gia đình rất đầm ấm. Đối với những người đàn ông đến nhà, bà ta lúc nào cũng ngọt ngào, xởi lởi (trong khi ở với con, tôi chưa từng nghe một lần xưng mẹ - con).


Mọi việc sẽ trở đều là chuyện riêng của N, tôi chỉ thường xuyên tâm sự, giải tỏa cùng thằng bé con những chuyện buồn phiền nó gặp phải. Tôi không muốn day dưa với người đàn bà phức tạp đó. Vậy mà hôm nay, tôi lại bị day vào! (Còn tiếp!)