Tôi không biết gửi này bài ở đây có hợp ly không nhưng gia đình toi đang gặp rắc rối và muốn xin sự trợ giúp tư vấn từ các bố các mẹ. Chuyện là như thế này:
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 16 năm. Hồi đầu, chồng tôi sống ở nhà bố mẹ đẻ của tôi. Sau đó 6 năm, mẹ chồng tôi về quê yêu ca^`u bố mẹ tôi giúp đỡ khoản tiền là 20 triệu để mua một căn nhà với giá 54 triệu, nói là cho vợ chồng tôi.
Nhưng thực ra, căn nhà đó lại dành cho chú em chồng, căn nhà đó đứng tên chú ấy và nó đã được bán đi khi chú ấy đi nước ngoài. Tôi ở cùng với ông bà nội. Vì tôi ở quê ra, tôi lại sinh những 3 cháu, bà luôn tìm cách bắt bẻ và hạ nhục tôi. Chồng tôi luôn đứng về phía mẹ. Không những thế, anh ta lại có bồ và đã nhiều nghe mẹ đánh tôi. Bà luôn soi mói, bắt tôi phải xin lỗi vì những lỗi rất nhỏ và không hoàn toàn do tôi. Vì con, tôi đã nhẫn nhục làm theo.
Gần đây nhất, một lần, chồng tôi bắt thằng nhỏ (7 tuổi) đi tắm, cháu chần chừ, thế là bị cả bà và bố xông vào đánh rất đau. Xót con, tôi ôm con rồi bảo: từ từ, tôi sẽ tắm cho cháu sau. Bà mẹ chồng bảo tôi rằng không biết dạy con và “đánh bỏ mẹ nó đi”. Thế rồi cả 2 mẹ con đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng không dừng ở đó, bà còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi và bắt tôi viết bản kiểm điểm. Tôi đã chịu đựng quá nhiều và việc này vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Bà lại còn đi rêu rao, biêu riếu tôi với mọi người xung quanh. Bà bắt con trai làm đơn li dị với tôi. Anh ta nói voi toi: “tôi đưa đơn ra tòa rồi, cô hãy chờ tòa gọi”.
Thực lòng, cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi muốn gia đình mình toàn vẹn, muốn con tôi có bố có mẹ. Xin ca nha tư vấn giúp để tôi giữ được gia đình. Nếu như mọi việc không như mong muốn đó, tôi có thể làm gì để đòi lại số tiền mẹ chồng đã lấy từ bố mẹ đẻ (chúng tôi sống ở quê, và ở thời gian đó, 20 triệu là số tiền mà bố mẹ tôi đã phải làm lụng rất vất vả mới dành dụm được). Tôi muốn nuôi tất cả ba đứa, xin mọi người hãy cho tôi y kiến để tôi có thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho lũ trẻ (bình thường, tôi làm thợ may, thu nhập cũng không được nhiều lắm, liệu tôi có giành được quyền đó không?)
Tôi xin thành thật cảm ơn.
PS: Em viết vài này hộ cho một chị bạn, chị ấy đang gặp rắc rối mà em thì chưa có kinh nghiệm cũng như kiến thức về gia đình, pháp luật. Xin mọi người cho y kiến
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phụ nữ đừng nhẫn nhịn quá. Chị có thấy những phụ nữ bất hạnh đa phần đều do quá nhịn nhục...
Nhưng ly dị rồi có lo được cho con không? những 3 đứa cơ...
Chỉ có người vợ là tự giúp mình được thôi. Nhưng mà chị ấy có tự nuôi được...