Thời gian này em cảm thấy bế tắc quá, lên đây tâm sự mong mọi người cho em lời khuyên sáng suốt.


Em và ck lấy nhau đến nay đã được hơn 6 năm rồi. Vc em có 2 con nhỏ 1 đứa 5 tuổi đang đi học và 1 đứa 2 tuổi đang chuẩn bị cho đi học. 2 vc em đều là công nhân nên kinh tế cũng chẳng dư giả gì. Vc em cũng rất hay cãi nhau về vấn đề kinh tế. Ck em rất ít khi đưa lương cho em, nếu đưa thì cũng đưa rất ít có 2 đến 3tr thôi không đủ để chi tiêu cho 2 đứa con.


Hàng tháng em vẫn đưa cho mẹ ck em từ 2 đến 3tr để lo cơm nước, rau gạo nhà em không phải mua chỉ mua thịt cá thôi ạ. Vậy mà mẹ ck em vẫn than thở khiến em cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực. Đã vậy ck em có lương nhưng chẳng mấy khi em được dùng cả. Ô ý chỉ đưa cho mẹ thôi mà cũng chỉ đưa 3tr thôi trong khi lương ô ý 6tr cơ. Em đỡ khoản đưa cho mẹ ck nhưng toàn bộ chi phí cho 2con minh em lo tất. Hàng tháng em phải trích ra 1 ít để phòng chuyện bất trắc xảy ra còn lại cũng chỉ vừa đủ cho con thôi.


Tháng vừa rồi em đau ốm nhiều phải đi viện thăm khám liên tục, em chưa kịp rút tiền hỏi ck e thì ck em bảo "mày không có tiền à". Đấy các mẹ ạ em tủi thân lắm ý nên em bực mình không thèm nc mấy hôm liền. Đến hôm trước em nghỉ bảo ô ý đưa đi khám, lên bệnh viện chờ lâu sốt ruột nên ô ý bảo em thôi đi về chiều lên khám. E bảo để một mình em đợi cho ô ý về trước. 1 minh em ngồi trong bv mà nước mắt em cứ rơi thôi. Đến hôm nay ô ý lại kêu hết tiền rồi lại lấy tiền của em đi tiêu. Em không biết ô ý tiêu gì mà hết nhiều vậy. Hàng ngày ô ý chỉ đánh cờ với mấy ô già trong làng hoặc chơi game với mấy người bạn.


Nói chung là ck em rất vô trách nhiệm. Về đến nhà là cắm mặt vào điện thoại chơi game chẳng quan tâm tới ai cả. Hiện nay em đang rất buồn rất chán, em đang suy nghĩ liệu mình có nên ly hôn hay không? Em rất yêu ck em nên em đã tha thứ rất nhiều. Bây giờ em rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cunganthien