Tôi là một người gia trưởng. gia đình tôi có truyền thống đó hay sao ý. vì bố tôi, anh trai tôi và giờ cả tôi. Có lẽ vì tôi bị ảnh hưởng và sống trong sự giáo dục đó. Giờ tôi biết là không thực sự tốt nhưng tôi ko thể làm gì khác.
Chuyện kể ra có lẽ rất rất dài. Nhưng tôi thì là người ít hay tâm sự với ai. đây là lần đầu tiên tôi viết lên đây mong tìm đc một sự chia sẻ hay những lời góp ý.
Tôi yêu ai cũng thế, lúc mới yêu năng lượng của tôi còn nhiều tôi có thể kìm nén đc sự gia trưởng đó, tôi cũng có thể chiều chuộng hoặc lãng mạn và như mọi người. Nhưng khi yêu lâu rồi càng ngày tôi càng trở lên khó tính hơn với người yêu. Đôi khi là một việc rất nhỏ nhưng cảm xúc của tôi luôn bị lẫn lộn.
Cộng thêm với áp lực từ phía công việc. Tôi có một showroom kinh doanh về ghế sofa.tôi xuất thân từ 2 bàn tay trắng với giấc mơ học đại học và giờ tôi tạm coi là ổn. tôi vẫn luôn tự hào rằng có đc ngày hôm nay một phần cũng là nhờ sự cống gắng và tính gia trưởng của tôi. tôi cương quyết cố chấp và theo đuổi công việc tới cùng.
Quay lại với chuyện tình yêu. tôi rất yêu và rất thật lòng. nhưng chỉ 1 thời gian các ng tôi yêu đều chọn cách từ bỏ tôi vì tính tôi quá gia trưởng.Giờ tôi đang có 1 bé ng yêu có lẽ rất yêu tôi. nhưng cũng xém chia tay vì tính tôi gia trưởng mấy lần rồi. Giờ tôi phải làm sao để có thể giảm bớt đc tính của tôi. Thực sự tôi biết là những ng yêu tôi sẽ khổ nếu tính tôi như thế. nhưng phải làm sao giờ.
Có lẽ bài viết hơi lủng củng nhưng tôi viết bằng cảm xúc của tôi. rất mong tìm đc những lời khuyên và sự đồng cảm !