E chào cả nhà,


Chuyện gia đình nhiều khi mệt mỏi quá, e viết mấy dòng đây hi vọng ai ngang qua hãy cho e vài dòng khuyên ah.


E mới sinh con được 6 tháng thôi. Cs gđ từ lúc e lấy chồng toàn e lo hết, chồng e ko lo đc gì, luôn bất lực trc mọi thứ, muốn vượt qua e phải tự lo, nuôi bản thân, nuôi chồng và lo cho gđ.


Lương 2 vc e thấp e phải bươn chải rất nhiều, từ lúc chửa cho đến khi đẻ. E đe xong mẹ đẻ e xuống chăm con hộ e. Mẹ đẻ e ko hop tính mẹ chồng, 2 bà thường xuyên đi ra đi vào nói những loi ko hay voi nhau.


e mới mở cửa hàng kinh doanh thêm vì chồng e ko lo đc gì hết. E đã trình bày voi mẹ chồng đề nghị mc ủng hộ bằng cách ở nhà bế con giúp e. Nhưng đc 1 ngày thì bà làm mình làm mẩy, e cứ về đến nhà là trách móc e, bảo con phải đc gần mẹ nọ kia. E liền gọi mẹ đẻ xuống chăm cháu, còn mẹ chồng e ý muốn sang ở với em chú vì con dâu thứ 2 đang có bầu. Nhưng bà voi con dâu thứ 2 khúc mắc ko hợp nhau, bà ko hỗ trợ gì cho vc nó mua nhà, bọn nó đang mua chung cư trả góp. Bà ko ở đc bên đấy, lại về với vc e, thì va chạm voi mẹ đẻ e. Mẹ đẻ e thương e vất vả, thg cháu ko đc chăm lo chu đáo, với cá tính mẹ đẻ e ko phải là nhẫn nhịn như e.


nên mẹ đẻ e chê bai nhà chồng e rất nhiều e ko chịu nổi, e đã phải lo nhièu việc rồi thêm nghe mẹ đẻ e than vãn nữa e ko yen tâm làm việc gì cả.


me đẻ e chê mẹ chồng e, chê chồng e ko ra gì. Thực ra mẹ đẻ e hơi cá tính. Bà nuôi e 1 mình, nên tính cách mạnh mẽ lắm, cứ nói e bỏ chồng huhu e nghe nhiều mệt moi lắm c ah.


E có một người thích e từ ngày e chưa lấy chồng, a ấy thì sống ly thân voi vợ. A ấy


vẫn liên lạc với e suốt thời gian e mang bầu, e vẫn nhớ a ấy và có tình cảm voi a ấy, biết vài chuyên cs của e a ấy bảo e lấy chồng đâu phải chỉ để có danh phận và có con. Lấy chồng còn phải đc chia sẻ vè tinh thần, vật chất và cả sex nữa. A ấy cũng nói chồng e ko ra gì, bảo e bỏ. Và e và a ấy sẽ lấy nhau.


Giờ e vừa lo cửa hàng, lo việc ở trường, lại con nhỏ, lại thêm qh gia đình ko ổn thoả, e rất mệt mỏi. hom trước e có lỡ lời nói chồng e lúc 2 vc bực bội là: vì e ko nuôi đc vợ con nên e mới phải mở của hàng thế này đây, a phải ủng hộ giúp đỡ e chứ.


Chồng e để bụng và giận e vì câu nói đấy. Giờ ko muốn ra cửa hàng giúp e trông hàng để e về voi con nữa. A ấy hôm nay đăng kí đi chạy taxi uber, cách ngày chạy 1 buổi, vẫn làm việc cơ quan. Giờ e ko biết làm thế nào nói đc chồng e đây. E cũng thực sự ko biết nên sống thế nào.


Chồng e ko lo đc gì cho mẹ con e hết ngoài danh phận. Sex a ấy cũng ko, trong khi a bs kia luôn khao khát e nhưng e chưa dám gặp a ấy, vì gặp rồi e sợ ko biết sẽ thế nào.


E cũng cảm thấy mẹ đẻ e ko bình thường. Ngày xưa e ko thích chồng e giờ đâu nhưng mẹ đẻ e bắt e lấy vì thay a ấy biết nói năng. Giờ thấy a ấy ko biết lo làm gì thì lại bắt e bỏ. E cứ nghe theo mẹ đẻ e thì cuộc đời e nát bét hết. Thực sự e ko hợp voi tính cách mẹ đẻ e đâu, nhưng giờ e con nhỏ bấn người với chỉ có bà ngoại mới chăm cháu tốt nhất thôi, nhưng nếu sống cùng mẹ đẻ e thì sớm muộn vc e bỏ nhau thoii.


Mong mọi ng cho e lời khuyên ah!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của neuemcothe