Tôi là một thành viên của diễn đàn này cũng khá lâu rồi mà cả hai vợ chồng đều ở trên diễn đàn nên có chuyện gì trục trặc cũng không dám lấy nick thật để hỏi :2: Nhưng lâu nay tôi lại gặp một vấn đề quả thật là khó chịu trong cuộc sống gia đình mà chẳng biết phải giải quyết làm sao cho nên hôm nay tôi viết vài dòng tâm sự mong anh chị nào có kinh nghiệm giúp tôi vài lời khuyên . Chuyện là như thế này . Tôi và vợ tôi lấy nhau cũng đã được vài năm rồi hồi đầu kể cả khi còn chưa cưới nhau chúng tôi cũng đã có quan hệ rồi và như các anh chị cũng biết rồi cảm giác vụng trộm thì lúc nào cũng tuyệt vời và cả hai điều thỏa mãn . Đến khi cưới nhau xong thì cái cảm giác tự do thoải mái lại càng kích thích thêm nên hai đứa cứ hể xểnh ra là lại xoắn vào nhau bất kể sáng tối bất kể giờ nào ,,, và lúc nào cũng ok cả . Tôi rất tôn trọng cảm giác của vợ tôi nên hầu như lúc nào nàng cũng về đích rồi tôi mới về theo và tôi nghĩ rằng nàng chẳng có gì phải trách tôi cả . Nhưng thời gian trôi qua , tác động của công việc của cuộc sống "tiếng nói chung" của chúng tôi dần dần bị mất đi những lần qh với nhau cũng ít dần đi có những tuần chẳng có lần nào và vợ tôi cũng chẳng phàn nàn gì . Có những đêm dù còn rất sớm tôi chủ động trước nhưng hể sờ vào người nàng thì lại bị đẩy ra ,, nhiều lần vậy đâm "quê" rồi thôi cũng chẳng thèm sờ nữa . Tôi có nhu cầu rất cao và cũng đã vì những chuyện đó mà âm thầm phản bội nàng ( nàng không biết chuyện này ) , nhưng sau một vài lần tôi lại cãm thấy có lỗi và cắt đứt các mối quan hệ đó và rồi có một lần tôi nói thẳng với nàng tình hình vợ chồng như vậy làm tôi cãm thấy bức xúc lắm sau lần đó tình hình có cải thiện chút ít nhưng rồi sau đó đâu lại vào đấy .. nghĩa là " đừng phá " ..hay " để yên cho em ngủ " ...Có nhiều đêm tôi khao khát có một người đàn bà cũng có nhiều khao khát như tôi .. và tôi tự đếm ru mình bên người vợ thương yêu của mình . Có lần tôi khùng quá tôi : "tự xử" ngay bên cạnh nàng để trả thù :14: mà nàng vẫn ngáy vô tư . .. và cũng từ đó tôi chọn phương pháp tự xử để "trả thù" .. và rồi thì vẫn vô tư nghe tiếng ngáy . Xin trở lại lúc ban đầu một chút , hồi đó mỗi lần vợ chồng qh đều có khởi động rất bài bản nhưng càng ngày khởi động chỉ còn như một cái lệ và nàng cũng chẳng có quan tâm là có khởi động hay không nữa , chỉ cần vào là ok ... mà có cái lạ là nàng vẫn lên tới đỉnh . Bây giờ khủng hoảng thì cũng không thật sự khủng hoảng , tuyệt vọng cũng không đến nổi thế .. nhưng tôi sợ có một ngày nào đó tôi không còn ham vợ tôi nữa , tôi sợ tôi cứ nhịn mãi rồi có ngày thành quen không thèm vợ nữa .. tôi sợ những cám dỗ mạnh mẽ xung quanh tôi lại một lần nữa lôi kéo được tôi thì gia đình sẽ gặp nguy hiểm . Và tôi viết vài dòng tâm sự ở đây thành thật mong anh chị cho tôi một lời khuyên chân thành và hợp lý . Xin chân thành cảm ơn .
p/s: Xin nhớ thêm một điều nữa là hiện tại chúng tôi sống vẫn hạnh phúc , tôi vẫn rất yêu vợ tôi và vợ tôi cũng rất yêu tôi . Tôi thì còn có thể ngoại tình hoặc có một quan hệ khác chứ vợ tôi thì tuyệt nhiên không có ngoại tình kể cả trong suy nghĩ . Công việc của vợ tôi thì cũng nhẹ nhàng thôi ,, việc nhà thì đã có nhiều người lo quá rồi nên làm về thì chỉ có ăn ngủ thôi :22:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc tâm sự của bác tôi thấy bác cũng giống như em trong thời gian trước. Bọn em cưới nhau từ đầu năm 2005 cưới xong thì có...