Tôi cám giác mệt mỏi quá khi phải sống chỉ thích bạn bè, có thể ngôi chém gió với bạn bè nhưng vợ nờ vã vi thì bảo La bán việc nhưng thực tế La đi chơi, điển hình như hnay duoi người ai cũng đi chơi với gia đình, tôi cũng đã hẹn a ấy từ nhiều ngày trước nhưng khi nghe bạn bè gọi La a ấy Đông ý đi luôn, a ấy rủ tôi đi cùng nhưng vì ngại đe tôi ở nhà thôi. Tôi bực mình vì a chẳng coi tôi bằng mấy thằng bạn của ả, vậy là 1 ngày lễ tôi hy vọng sẽ rất vui, còn ả hình như chăng quan tâm đến cảm giác của tôi. Nhiều Lân như v, tôi cũng toàn là người tự tổ chức, còn a đáp ứng như La chiêu tôi v, còn với bạn bè thì a luôn là người tổ chức, còn luôn tụe hào rằng mình là người gắn kết bạn bè. Tôi chẳng biết phải làm sao, các mẹ nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp mình cái