Chào tất cả các bạn.


Trong số chúng ta,chắc là ai cũng có ck ,làm dâu.và gặp rắc rối với gd ck,mẹ ck và em ck đúng ko ạ.hẳn là mọi người đang gặp khó khăn,khó xử với mối quan hệ muôn thuở này đúng ko?


Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình suốt 6 năm qua rồi các bạn cho mình lời khuyên nhé.


Cách đây 6 năm,mình gặp ck mình làm quen và yêu nhau,khoảng đc nửa năm thì ck mình về quê mình xin phép cha mẹ cho mình lên tp để kiếm tương lai.chúng mình đã sống chung từ ngày bước chân lên sg.nói là sống chung,chứ thật ra lúc đó còn có 2 ng e ck 1 nam và 1 nữ nữa,và mình cùng e gái ck ngủ dưới nhà còn ck và e trai trên gác.chẳng ai biết việc mình về sống cùng ck mình cả,cho tới khi gd ck biết.và họ ra sức cấm cản,mẹ ck suốt ngày gọi đt chưởi mình( mặc dù họ chưa biết 1 chút gì về mình) còn e kế ck ở chổ khác củng chuyển về ở chung để ngăn cản,e ck đã dùng những lời lẻ xúc phạm và dạy dỗ mình.mình tuyệt đối im lặng ko hé nửa lời cải lại.chỉ nói riêng với ck mình muốn ctay và chuyển ra ngoài sống.nhưng ck mình ko chịu vì a ấy hiểu tính gd a ấy và a ấy rất yêu mình.


Rồi ba ck mình âm thầm lên sg để ngăn cản.lúc đó mình đang đi làm và ck mình gọi bảo mình trốn luôn đừng về,chờ khi nào ba về quê đã rồi mình về,tối đó ck mình và ba ck đã gây nhau,ck mình còn đập đồ và nói sẽ từ bỏ cha mẹ nếu ông bà vẫn cứ ngăn cản chúng mình.vậy là sáng hôm sau ba ck mình xác đồ về quê luôn.


Sau 1 tuần snghi,mình quết định gọi đt xin lỗi vì đã trốn ko về gặp mặt ông.và mình xin phép đc về quê ck chơi và thưa chuyện,giải quyết những khúc mắc và lý do vì sao lại cấm cản trong khi mình là ng con gái nhà lành.và hơn hết là để ck mình về giải hòa với ba chứ tính mình ko thik ai vì mình mà có mối quan hệ ko tốt,thà đc thì tới mà ko đc thì chia tay cho êm đềm.


Mình ko ngờ là về ra mắt dễ dàng và thuận lợi như thế,chỉ trong vòng nửa buổi ngồi dạ thưa,trình bẩm mà họ đã gọi đt cho gd mình và quyết luôn ngày cưới.mình thầm cám ơn và yêu quý họ vô cùng.


Thế nhưng đó ko phải là hp mình đc nhận.đó chỉ là sai lầm cho cho quyết định ngu ngốc,họ chấp nhận mình như 1 sự ban ơn.1 sự trả thù trong mát ngọt.chỉ có ông ck khờ của mình là ko biết mà thôi.


Ngay ngày nói chuyện người lớn,là biến cố đã xẩy ra.do khoảng cách từ nhà mình tới nhà ck gần 400 km,tất nhiên họ ko chịu bỏ tiền ra thuê xe hoa,mà nếu đi xe hoa với khoảng cách nhuư thế mình cũng ko chịu nổi vì say xe,thế là gd mình quyết định khi cưới bên nhà gái xong thì mình về quê ck trước 1 ngày nhưng ở nhà ông bà rồi đoàn rước dâu hôm sau tập trung ở đó để đưa dâu nhưng mẹ ck ko chịu ,mẹ ck bảo là đi coi thầy kỵ rước dâu 2 lần,nói thẳng ra là họ ko muốn bỏ tiền đi thuê xe,hoặc là họ muốn dằn mặt mình ,ko muốn cho mình đc ngồi xe hoa vì tội theo trai.mình và ck đã nói là nếu mẹ ko lo đc thì để vk ck con tự lo xe hoa,nhưng mẹ ck nhất định ko chịu.


Rồi chuyện thứ 2 là,do anh e nhà mình ở quê ck rất đông và họ ko đi xuống quê mình ăn đám đc nên mẹ mình có nói là sẻ bỏ tiền ra nhờ mẹ ck mình đặt thêm 5 mâm nhưng mẹ ko mình ko chịu vì sợ nhà hàng ko làm nổi.rồi mẹ mình xin 3 mâm đưa dâu nhưng mẹ ck mình nói chỉ đc 2 mâm thôi.mẹ mình đã buồn bả lủi thủi ra về.


Trong tg chờ cưới mẹ ck đã gọi đt nói mình những câu rất khó nghe,nào là bà đả nuôi con bà ăn học đàng hoàng,(ck mình học cao đẳng,)hãy coi đó là cần câu tự câu mà ăn chứ đừng mơ là bà sẻ cho đất hay của cải,đều đáng buồn là bà nói với mình như thế nhưng khi gọi cho ck mình thì bà ngọt ngào như thể bà thương mình và tôn trọng gd mình lắm.và còn nói mình và gd mình đc làm xui nhà bà là sướng còn đòi xe bông với hoa này nọ.


Rồi ngày cưới diễn ra,bên nhà trai báo đi 10 người nhưng khi đi thì lên tới 13 người,gd mình coi là chuyện nhỏ,thêm ng thêm vui nên cũng xề xòa,mẹ ck mình cũng sắp xếp đi 6 quả như đám bt,nhưng đc 5 quả có,1 quả ko,mẹ mình ngại quá nên phải lấy bộ áo dài của mình bỏ vào(áo dài cưới tự vk mình may) nhưng 5 quả còn lại chỉ là đại diện mỗi quả 1 chút cho có mà thôi(đồ do anh em trong nhà tự đồ xôi đùm bánh,trầu cau ngoài vườn chứ ko đặt kết đẹp ở ngoài tiệm đâu nhé? Mẹ mình đã thở dài rồi.đến lúc đưa phong bì thì đc 1 triệu,mẹ mình đã nhanh nhẹn lấy cất để khỏi ng ta xì xào nhưng ba ck cứ giành và xé phong bì rồi gác lên mâm quả,ai cũng bàn tán rõ to.vì mình là đứa con gái trong họ nổi trội nhất về tất cả,họ nghe tin lấy đc ck ăn học,gia đình gia giáo thì họ hy vọng mình sẽ có giá,mà ở quê có chuyện gì cũng đồn 5 tăng 10 khắp thị xã.nhà mình quyết định bỏ qua hết coi như số mình nó như thế.


Rồi ngày mai rước dâu,a e đã tụ họp đông đủ thì mẹ ck gọi bảo chỉ đc phép đi 1 mâm 10 người thôi.ngao ngán,đã chọn lọc hết ke trên ng dưới đc 2 mâm bây giờ bảo cắt là cắt thế nào.ngay cả ng phụ dâu của mình cũng ko đi đc vì nhường cho các lão .thế là mẹ mình quyết ko rước dâu nữa chỉ nói ck mình tự đưa mình về đi.ko biết nghĩ sao,chắc sợ mẹ mình làm thiệt nên gọi bảo thôi lỡ rồi đi đi.nhưng 1 số người quá tự ái nên ko đi nữa và đoàn rước dâu chỉ có 12-13 người.


Mình muốn phá nát tất cả,muốn dẹp bỏ tất cả,ko muốn về nhà ck nữa,ai cũng khóc bảo thôi cố gắng đi,ck mình thì nổi điên và năn nỉ.tội mẹ mình khuyên nhủ thôi số phận nha con.


Từ lúc đó mình nguyền rằng,ai đã đối xử với mình và gd mình ntn thì sẻ bị đối xử lại y như vậy và thậm chí gấp trăm lần,nhà bà cũng có con gái,nếu đối xử với con gái ng ta như bỏ rau rẻ thì con gái bà phait chịu thik đáng.(còn tiếp)


Cưới về mình chẳng phải làm dâu,chẳng đụng chạm,năm về quê đc 1 lần và ở đc vài ba ngày thôi.mỗi lần về mình mua quà cáp cho tất cả mọi người.cũng vui vẻ,và mọi người trong nhà ck ai cũng đối xử với mình rất tốt,trừ đứa e gái kế ck ra.thật ra mình nghĩ chắc là diễn trước mặt ck mình thôi,chứ chưa bao giờ cha mẹ ck gọi cho mình đc 1 cuộc hỏi thăm dù mình bầu bí,chăm con nhỏ suốt 5 năm liền.và mình chưa bao giờ nhận được 1 xu nào từ gd cả,trừ 1 triệu tiền cưới thì mình ko biết đồng tiền của họ méo tròn ra sao,nhưng mình ko qtam.mình chịu làm dâu là vì mình yêu ck mình mà thôi.


Cuộc sống cứ lẳng lẽ trôi qua trong êm đềm,mình ko còn nhớ chuyện cũ và họ cũng ko trách móc hay nói gì mình nữa.


Thế nhưng lời nguyền của mình đã thành sự thật.con nhỏ em gái kế ck mình,ng mình gét nhất đã ngủ với ng ta đến mang thai nhưng ng ta ko nhận,nó phải bấu víu vào thằng phi công thua nó 5 tuổi và bắt đổ vỏ.vì sợ mất mặt với anh em bà con và nhất là gd mình nên mẹ ck sắp xếp cho nó về quê thằng phi công luôn,cho nó sinh đẻ 1 mình dưới đó,và chỉ gưởi tiền xuống trợ cấp cho nó.khi con nó đc 8 tháng thì bồng về quê ck mình,và cả gd ck diễn rất hay,còn giả vờ xỉ vả em ck là ngu muội,sao ko cho gd biết mà đến nông nổi này mới bồng con về.chỉ tội cho oobg ck mình ngu ngốc ko biết mà thôi.mình thì cười thầm và khinh bỉ.vì mình biết rất rõ quá trình thông qua face của thằng phi công kia.( mình tìm hỉu và giả vờ ng lạ,kết bạn và dò thông tin) .sau khi thằng phi công đưa 2 mẹ con nó về trẻ cho mẹ ck mình thì nghe xóm làng bàn tán rằng nhìn đứa bé ko giống cha.nó nghi ngờ và xét nghiệm.moiu chuyện rõ nó bỏ về quê luôn ko cưới nữa.thế là e ck 1 mình ôm con nhỏ chẳng có cưới xin,chẳng có xe hoa nào.cha mẹ thì mất mặt và nhục nhã gấp trăm lần ngày xưa cha mẹ mình chịu.


Sau chuyện đó xẩy ra,mình vẫn im lặng,e ck thì hỏi mình ngày xưa nó có lỗi với mình bây giờ nó phải trả giá mình đã hài lòng chưa? Thật ra mình chỉ cần ck con mình hiện tại.mình chẳng qtam ai cả,nhưng sau chuyện này mình thấy bao nhiu cố gắng vun đắp với nhà ck xưa nay ko còn nửa,từ tết h mình ko gọi đt hỏi thăm gd ck.mình thấy khinh thường họ,nhiều lúc minhf ko muốn có bất cứ liên quan nào tới gd họ cả.còn e ck thì khỏi nói rồi,nó bảo mình là chị dâu nhưng nó chỉ xem mình là ng dưng nước lã.vậy thì suốt đời mình chẳng bao giờ hòa hợp với nó đc.


Ai trả giá cũng đã trả hết rồi.mà sao mình vẫn chưa thỏa mãn,mình đang cố gắng chờ đợi liệu cái ngày mà nó ôm con riêng theo ck mới có đc gd ck chào đón,có ng ngồi xe hoa và cs của nó có hp,gd ck nó có đối xử với nó như những gì gd nó từng đối xử với mình ko?


Như vậy có ác quá ko mọi người?


Chuyện của mình thật 100% nhưng lời văn ko hay và bị lủng củng,mọi ng bỏ qua cho mình nhé.


Cám ơn